Google News

Nữ phượt thủ 9x tử nạn trên cung đường Hà Giang

Trên đường trở về, chiếc xe máy không may bị tai nạn khi đổ đèo tại Hà Giang khiến một nữ phượt thủ ngồi sau tử nạn. Bạn nam điều khiển xe máy bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

2 ngày nay, cộng đồng phượt Việt Nam đang xôn xao trước thông tin một nữ sinhviên tử nạn trên cung đường phượt Hà Giang.

Cô gái trẻ xấu số trên tên G., 21 tuổi, quê Hải Dương, học tập tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, đoàn phượt gồm 3 xe, xuất phát từ tối 13/11 lên HàGiang.

Hình ảnh xinh xắn của cô gái xấu số. 

Trên hành trình trở về Hà Nội, do gặp phải sương mù khi đổ đèo, bạn nam điềukhiển xe máy chở G. đã không làm chủ được tay lái, đâm phải xe tải ở đoạn cuacuối dốc gây tai nạn. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng G. đã tử vong sauđó. Bạn nam điều khiển xe bị thương nặng, đang điều trị tại Hà Nội.

Theo tìm hiểu, nam thanh niên bị thương là Phạm Sơn Tùng, 21tuổi, quê Quỳnh Côi, Thái Bình, hiện đang học ở Hà Nội.

Sáng 19/11, có mặt tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, Tùng vẫn đang hôn mê dovừa trải qua ca phẫu thuật nối xương đùi trái.

Mẹ Sơn Tùng cho hay, gia đình biết tin do bạn bè con trai gọi điện về hôm chủnhật. Tức tốc, mẹ Sơn Tùng cùng bác ruột bắt xe lên Hà Nội.

"Khi biết tin con bị tai nạn, cứ cuống hết cả lên, vẫn chưa kịp hỏi rõngọn ngành thế nào. Khi nhập viện nó vẫn tỉnh táo, chỉ bảo đang đi thì bị ngã vàgiờ không nhớ gì nữa", lời mẹ Sơn Tùng.

Vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến cộng đồng phượt xôn xao. Trên trang Facebook cá nhân củaG., rất nhiều người đã để lại những dòng chia buồn, mong bạn yên nghỉ.

Ngoài đời, G. là một cô gái xinh xắn, hiền lành. Trước ngày đi phượt 3hôm, G. còn vui vẻ khoe ảnh kỷ yếu với bạn bè.

Trên trang cá nhân của Giang, nhiều người gửi lời chia buồn và mong em yên nghỉ.

Theo chia sẻ của nhiều thành viên phượt, đoạn đường G. gặp tai nạn thườngxuyên có sương mù dày, thậm chi 2 xe cách nhau chỉ mấy mét mà không nhìn thấynhau. Thường khi điều kiện thời tiết như vậy, leader sẽ không cho di chuyển.

Mới đây vào ngày 1/11, trên hành trình phượt Thái Nguyên - Bắc Kạn, anhNguyễn Việt Anh (TP.HCM) cũng đã gặp tai nạn tử vong khi cố vượt một xe tải cùngchiều.

Trước đó vào tháng 12/2013, một nữ sinh viên trường ĐH Tự Nhiên (ĐH Quốc giaHà Nội) cũng tử nạn trên chuyến phượt Mộc Châu. Vị trí xảy ra tai nạn tại Quốclộ 6, gần đèo Thung Khe.

Liên tiếp những vụ tai nạn khiến cộng đồng phượt sửng sốt, đau xót. Tuy nhiêntheo một thành viên, sở dĩ có những tai nạn đáng tiếc xảy ra, do các bạn trẻchưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhiều bạn cũng chia sẻ, khi đi phượt thấy nhiều người chỉ đội mũ bảo hiểm 30ngàn để chống đối CSGT mà không lo lắng đến sự an toàn của bản thân.

Có nhiều ý kiến cũng cho rằng, các bạn trẻ đi phượt dễ dãi quá.

"Giờ các bạn cứ mua khăn rằn, áo cờ là lên xe máy rồi đi, rồi "tự sướng"để khoe, để check in. Đây không phải là phượt, mà đơn giản các bạn chỉ đi theophong trào", một phượt thủ nêu quan điểm.