Nữ sinh đột ngột “mất tích” và những câu chuyện đắng lòng

Sau khi trở về, nữ sinh N. được gia đình đưa đón đi học
Sau khi trở về, nữ sinh N. được gia đình đưa đón đi học
Sau những ngày bỏ nhà đi bụi, một số nữ sinh trở về có biểu hiện nói năng lơ mơ, tình tiết những ngày phiêu bạt được các nạn nhân kể lại giống như phim “hình sự”: nhốt vào phòng trọ cùng với các bé gái khác, không cho ăn uống, toàn bộ nữ trang bị lột sạch, chờ ngày bán qua biên giới... Nhưng sự thật thì sao?

Những chi tiết "rợn người"

Hơn 1 tuần tiến hành xác minh, Công an huyện Mang Thít, Vĩnh Long có kết luận về sự thật mất tích của nữ sinh 13 tuổi tại thị trấn Cái Nhum.

Ngày 4-3, anh Q.H. (42 tuổi) đến cơ quan công an báo tin con gái H.N (học sinh lớp 7) đột ngột mất tích. Tại cơ quan công an, anh H. tỏ ra lo lắng. Trưa 3-3, N. đến trường như mọi khi sau đó không về nhà. “Tôi gọi điện cho nó lúc bắt máy, lúc không. Lúc thì nhắn tin con đang ở TPHCM. Tôi mong công an truy tìm đưa con tôi về nhà dùm” - anh H. khẩn thiết đề nghị.

Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Mang Thít phát hiện, N. nghiện mạng xã hội, trước khi đột ngột mất tích, N. nhờ bạn cùng lớp mua rất nhiều quần áo và 1 điện thoại di động.

Công an huyện Mang Thít tiến hành truy tìm, đến chiều 6-3 phát hiện N. ngồi tại Bến xe khách Vĩnh Long. Theo trình bày của nữ sinh này, N. tham gia mạng xã hội từ nhiều năm nay. Từ quen biết trên mạng, một phụ nữ thường xuyên liên lạc và cho N. tiền tiêu xài. Sau đó, người này hướng dẫn N. lên Bến xe miền Tây và bị khống chế nhốt chung với nhiều bé gái khác.

Những ngày bị nhốt, nữ sinh này không được cho ăn uống và ép uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc, bị cưỡng đoạt 2 chiếc nhẫn vàng cùng lời đe dọa “Nếu không nghe lời sẽ bán qua Trung Quốc”. Hàng ngày, nhiều tên mặt mày bặm trợn giữ cửa đưa thức ăn cho N. Sau đó, lợi dụng lúc đi vệ sinh, nữ sinh này đã trốn thoát quay về Vĩnh Long.

Màn kịch được dựng sẵn

Điểm lại hầu hết những vụ nữ sinh mất tích rồi đột ngột quay về nhà, đều có chung một chi tiết như: bị khống chế, bị hăm dọa bán qua biên giới. Sự thật là sao? Công an huyện Mang Thít xác định, trình bày của N. không đúng với diễn biến sự việc xảy ra, chuyện mất tích là do hoang báo.

“Do nữ sinh này giận gia đình bỏ đi, chứ không có chuyện bị lừa đảo hoặc bắt cóc. Hai chiếc nhẫn H. mang đi bán và mua sắm quần áo, điện thoại bỏ nhà lên thành phố với dự định làm thuê. Nữ sinh này thường lên mạng đến 2 - 3 giờ sáng, còn gia đình lo làm ăn nên không quản lý được con cái. Khi xác minh xong, cơ quan điều tra đã động viên và giao cho gia đình quản lý, giáo dục và nữ sinh này đã đi học trở lại bình thường”, đại tá Lê Quốc Dũng, Trưởng công an huyện Mang Thít cho biết.

Công an huyện Cai Lậy hiện đang tích cực truy tìm cháu N.T.K.X (nữ sinh lớp 7). Ngày 23-2-2015, gia đình X. đến cơ quan công an trình báo mất tích. Trước đó, X. đi cùng với thanh niên tên Phan Trọng Nghĩa (25 tuổi, ngụ ấp Xuân Quang, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) khi người này đến nhà chúc Tết và xin cho X. sang nhà mình chơi cùng bạn bè.

Đến chiều tối, không thấy X. về nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện xe đạp cùng chiếc áo khoác của nạn nhân gởi lại gần nhà Nghĩa. Nam thanh niên này cũng không có mặt tại địa phương và từng có 2 lần hôn nhân dang dở. “Quá trình xác minh, có thông tin nữ sinh này xuất hiện ở Bình Dương và nhiều nơi khác.

Các trinh sát đã tiến hành xác minh cùng sự hỗ trợ của công an địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi khẳng định đây không phải là vụ mất tích, bắt cóc mà bỏ nhà đi theo bạn trai. Do X. còn trong lứa tuổi vị thành niên, nên công an vào cuộc điều tra” - Công an huyện Cai Lậy cho biết.

Mới đây, Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ra thông báo truy tìm em N., 14 tuổi, học sinh lớp 8 một trường THCS trên địa bàn quận Ninh Kiều. Thông tin em N. mất tích làm cả trường xôn xao. Theo tìm hiểu của chúng tôi, N. cũng nghiện mạng xã hội. Hai năm nay, những lần lang thang trên mạng, N. quen với Nguyễn Thị Xuân (18 tuổi, tên thường dùng Tiên bêđê) được xem là “đàn chị” giới học đường.

Gia đình nhiều lần nghiêm cấm N. không được tiếp tục quen biết với Xuân, nhưng không kết quả. Có lần, N. uống thuốc ngủ phản đối quyết định của gia đình. Ngày 20-3-2015, N. bỏ học giữa chừng và “mất tích” cùng Xuân...

Theo chuyên gia tâm lý, nữ sinh bỏ nhà đi bụi là hậu quả của lối sống lệch lạc đáng lo ngại của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Nguyên nhân do gia đình thiếu sự quan tâm, chia sẻ cùng con cái. Hậu quả của việc đi bụi là bỏ học, lao vào đời sớm, dẫn đến việc bị kẻ xấu lạm dụng, gặp nhiều bất trắc. Do đó, gia đình, nhà trường cần quan tâm giúp các em cân bằng lại cuộc sống.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.