Nữ sinh đưa cha rơi từ tầng 2 đi viện cấp cứu rồi quay về thi

Ông Đính được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Khải Anh.
Ông Đính được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Khải Anh.
Phát hiện cha rơi từ tầng 2 nhà nghỉ trọng thương, nữ sinh đã nén đau thương đưa cha đến bệnh viện cấp cứu rồi về tiếp tục dự thi THPT quốc gia.

Khoảng 5h ngày 1/7, người dân đi đường bất ngờ phát hiện một phụ huynh đưa con đi thi nằm trên vũng máu bên hông nhà nghỉ An Tiên (đường Hai Bà Trưng, TP Pleiku, Gia Lai).

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Vũ Xuân Đính (42 tuổi, thường trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Ông Bính được phát hiện ở bậc thềm ven nhà nghỉ. Sau đó, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211.

Tại hiện trường, máu của nạn nhân chảy ra nhiều trên vỉa hè đường. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, nạn nhân có thể ngã từ trước đó khá lâu rồi mới phát hiện được.

Ông Bính cùng con gái tên Vũ Thị Hà thuê nhà nghỉ để nữ sinh thuận tiện hơn trong việc đi thi tại điểm thi trường Trưng Vương (TP Pleicu).

Bác sỹ Trần Xuân Lợi – Chủ nhiệm khoa B1 Ngoại Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 211) cho biết, bệnh nhân Bính nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, chảy máu tai, đau vùng ngực. Qua hình ảnh CT ban đầu cho thấy, bệnh nhân Bính bị chấn thương sọ não kín, vỡ xương đá thái dương. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh, tạm qua cơn nguy kịch.

Thời điểm phát hiện cha bị thương, em Hà khóc rất nhiều nhưng được sự động viên của người nhà và các bác sĩ, em đã trở lại trường để thi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG