Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas

Lúc 1 giờ 30 phút hôm nay, 11 thi thể của các thuyền viên tàu cá BV 97799 TS bị nạn trên biển do bình gas phát nổ đã được tàu cứu nạn SAR 413 đưa vào đất liền. Khi con tàu SAR 413 thoáng bóng gần cập bờ biển Vũng Tàu, người thân trên bờ òa khóc.
Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 1

Trước đó, hàng chục thân nhân của các thuyền viên trên con tàu xấu số đã có mặt tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III.

Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 2

Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang (người cầm dù) cùng lãnh đạo các ban ngành làm lễ trước khi đón các nạn nhân xấu số lên bờ.

Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 3

Những thi thể thuyền viên xấu số đầu tiên của tàu cá BV 97799 TS được đưa lên bờ

Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 4

Như đã đưa tin, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 16-9, tàu cá BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (40 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) làm chủ đang trên hành trình vào bờ khi cách Côn Đảo 30 hải lý về hướng Đông Bắc thì bình gas trên tàu bất ngờ phát nổ khiến tàu bị chìm.

Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 5

Ba thuyền viên trên tàu may mắn được cứu sống, 15 người bị chết và mất tích.

Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 6

Đến nay mới chỉ tìm được xác của 11 nạn nhân, 4 nạn nhân khác vẫn còn mất tích.

Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 7

Bà Ngô Thị Thủy đau đớn trước cái chết của đứa con trai út là Trần Minh Đương

Đẫm nước mắt đón 11 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas ảnh 8

Bà Lê Thị Bẻo (62 tuổi, ở Sóc Trăng) nghẹn ngào bên xác con trai Lương Thanh Phong, trong khi người chồng là Lương Thanh Thủy vẫn đang mất tích

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG