Cái chết bí ẩn
Theo thông tin từcơ quan Công an TP.Bắc Giang, sáng 22.6, người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Hương (trú tại khu phố Vĩnh Ninh, phườngHoàn Văn Thụ, TP.Bắc Giang), chết trong tư thế treo cổ, chân chạm đất tại một xưởng gỗ bỏ hoang.
Theo trình bày củagia đình nạn nhân, vào đầu giờ chiều 21.6, ông Hương đi ra khỏi nhà bằng xemáy, sau đó gia đình không liên lạc được bằng điện thoại với ông Hương nữa. Đếntối cùng ngày, gia đình đổ xô đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích ông Hươngđâu mà chỉ thấy chiếc xe máy ở bên ngoài xưởng gỗ của ông. Đến sáng hôm sau, mọingười lại tiếp tục đi tìm thì tá hỏa phát hiện ông Hương đã chết trong tư thếtreo cổ ở một căn phòng của xưởng gỗ bỏ hoang, đối diện với xưởng của ôngHương.
Nhận được tinbáo, Công an xã Dĩnh Trì đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan Côngan TP.Bắc Giang. Công tác khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã tử vong trước đó nhiềugiờ. Tài sản và tư trang cá nhân của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, trong víngoài giấy tờ tùy thân còn khoảng 100 ngàn đồng và một chùm chìa khóa của xưởnggỗ nơi ông Hương tử vong.
Điều đáng nói làtuy chết trong tư thế treo cổ nhưng hai chân của nạn nhân vẫn tiếp đất. Mặtcũng không có biểu hiện tím tái hay phù nề giống người treo cổ. Hiện tại, cơquan điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang tích cực vào cuộc để điều tra làm rõsự việc.
Nguyên nhân khó hiểu
Trao đổi vớiphóng viên, ông Nguyễn Đình Toàn - Phó trưởng công an xã Dĩnh Trì cho biết, ôngHương là người ở TP.Bắc Giang về đây thuê đất mở xưởng gỗ đã được mấy năm nay.Trong xưởng của ông Hương có rất nhiều người làm, công việc làm ăn cũng khá thuậnlợi và không có mâu thuẫn gì với ai. Từ ngày mở xưởng gỗ tới giờ chưa có bất kỳđiều gì bất thường xảy ra ở đây cả. Nơi ông Hương tử vong là xưởng cũ trước kiaông Hương thuê và vừa dời xưởng đi. Điều kỳ lạ là ông Hương chết trong tư thếtreo cổ nhưng chân vẫn tiếp đất, trên người vẫn đầy đủ tư trang.
Còn theo nhân chứngvụ việc là ông Nguyễn Văn Thấy (SN 1950) - người trông coi xưởng gỗ của ôngHương thì: “Do dạo này đang là mùa gặt, công nhân ở đây được ông Hương cho nghỉviệc để cắt lúa nên chỉ có tôi thường xuyên trông coi. Chiều 21.6, tôi thấy chiếcxe máy của ông Hương để ở ngoài xưởng thì tưởng ông ấy đến và để xe đi chơi đâuđó. Chờ mãi không thấy ông ấy về, tôi liền đẩy xe máy vào trong và khóa cửa lại.Đến tối, vẫn không thấy ông Hương đâu, tôi đã cùng vợ ông ấy và mọi người đitìm, đến nửa đêm vẫn bặt vô âm tín. Mọi người đoán ông Hương đi đâu đó uống rượuvà ngủ lại nên đành gác việc tìm kiếm. Tới sáng hôm sau, mọi người tiếp tục tìmvà anh Nguyễn Văn Ngợi là công nhân của ông Hương đã phát hiện thấy xác ông ấy”.
Cũng theo ông Thấy,từ trước đến nay công việc của ông Hương vẫn rất thuận lợi, suôn sẻ. Ông Hươngcũng quan hệ rất tốt với mọi người ở khu vực này và được mọi người quý mến. Mốiquan hệ ông chủ và người làm công cũng hết sức tốt đẹp và chưa bao giờ xảy ramâu thuẫn nào cả. Ông Hương vừa rời xưởng gỗ sang xưởng mới đối diện do chủ củamiếng đất xưởng cũ có nhu cầu sử dụng. Chìa khóa xưởng cũ thì chỉ có mình ôngHương giữ.
Trong tâm trạngđau buồn, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1966, vợ ông Hương) cho biết: “Cái chết của chồngtôi thật bất ngờ. Tất cả mọi người trong gia đình đều cảm thấy khó hiểu. Từ trướcđến nay, chồng tôi vẫn làm ăn bình thường và mọi mối quan hệ đều rất tốt đẹp, vậymà lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Mong rằng cơ quan có thẩm quyền mau chónglàm rõ nguyên nhân cái chết của chồng tôi để gia đình bớt khổ tâm”.
TheoLê Khang