Phát hiện một phụ nữ chết cháy bí ẩn ở Kon Tum

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tự thiêu.
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tự thiêu.
Khoảng 9h hôm nay (30/7), người dân phát hiện một phụ nữ bị chết cháy ở phía sau Phòng GDĐT huyện Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Kon Tum).

Theo giấy tờ tìm thấy trên thi thể, nạn nhân tên là Đinh Thị Nguyệt, sinh năm 1968, nguyên quán ở tỉnh Phú Thọ, hiện đang thường trú tại huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Phản ánh từ người dân xung quanh hiện trường, trước khi xảy ra sự việc họ thấy người phụ nữ cao chừng 1,50m đi vào và cầm theo một chiếc can có chứa dung dịch, nhưng vì không phải người quen nên không hỏi.

Phát hiện một phụ nữ chết cháy bí ẩn ở Kon Tum ảnh 1Người dân hiếu kỳ tới theo dõi vụ việc.
Về phía người nhà, cô con gái nạn nhân cho biết, mẹ cô vừa từ quê trở vào và chưa có nghề nghiệp ổn định. Khi ở quê, mẹ có đi xem thầy bói thì được phán không hợp thổ nhưỡng làm ăn tại Đăk Hà nên chuyển lên huyện Đăk Tô. Khi bà Nguyệt lên Đăk Tô được 3 ngày thì không thấy bà gọi điện thông báo tình hình, gia đình cũng có gọi điện nhưng không liên lạc được. Hiện, Công an huyện Đăk Tô đang khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Theo Thế Khôi

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.