Phó TGĐ Transerco thừa nhận quan hệ bất hợp pháp và xin từ chức

Phó TGĐ Transerco thừa nhận quan hệ bất hợp pháp và xin từ chức
TP - Ngồi trước mặt chúng tôi là người đàn ông có gương mặt nhầu nhĩ, già hơn so với tuổi 50. Ông Nguyễn Thanh Cao Huy, Phó Tổng GĐ Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) thú nhận sự thật với PV Tiền phong trong trạng thái rụt rè, lời lẽ mềm mỏng và hướng thiện.

>> Đi tìm sự thật về vị  Phó TGĐ Transerco bị vợ tố cáo

Trước đó, chúng tôi không nghĩ ông Huy có thể  bộc bạch một sự thật khiến ông có thể mất chức.

Ông Huy nói: “Ngày 26/3, tôi thú nhận tất cả với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội”.

Sự thú nhận này có nghĩa ông Huy thừa nhận mình có quan hệ bất hợp pháp với người phụ nữ ở TP Thái Nguyên có tên là Phạm Thúy Hương (1980), ngụ tại nhà 572, đường Cách mạng Tháng 8, phường Gia Sàng và có một đứa con trai hơn 3 tuổi.

Còn nhớ trước đó, khi có đơn kiện của bà Phượng (vợ ông) gửi đến Transerco thì ông Huy thường tuyên bố với mọi người rằng ông “không quen với người nào ở Thái Nguyên”.

Vì lời tuyên bố này mà rất nhiều đoàn kiểm tra của các ngành chức năng đã mất rất nhiều thời gian đi điều tra sự thật.

Thông tin mà chúng tôi được biết là, chứng cứ ban đầu thể hiện ông Huy có sự liên lạc thường xuyên lên Thái Nguyên thông qua hóa đơn chi tiết cước điện thoại.

Mỗi năm ông Huy gọi hàng nghìn cú điện thoại tới nhà của người phụ nữ ở Thái Nguyên mà cơ quan chức năng thu thập được. Sự có mặt của ông Huy tại phường Gia Sàng cũng được đông đảo dân chúng xác nhận.

Họ cũng thấy một hiện tượng lạ: Cô Hương nhiều năm đi “làm ăn” xa, nay về lại có thêm người đàn ông già hơn tuổi mẹ mình. Chẳng bao lâu sau, thấy Hương xây một ngôi nhà ngay mặt tiền đường phố loại lớn nhất tỉnh Thái Nguyên và sinh một thằng con trai.

Ông Huy thỉnh thoảng lại đi ô tô lên thăm, thậm chí thỉnh thoảng còn thay cô này đi đến những đám hiếu, đám hỉ ở hàng xóm.

Mỗi khi PV Tiền phong nhắc đến người đàn bà ở Thái Nguyên, ông Huy lại bần thần, thảng thốt. Giọng ông trầm hẳn xuống: “Tôi đã mắc lỗi lầm không đáng có”; và: “Tôi đã quá dại dột, lại không lường hết hậu quả...”.

Rồi, ông nhìn xa xăm lẩm bẩm: “Cái này là do thiếu bản lĩnh mà ra”. Chúng tôi hỏi: “Anh tính thế nào với cô ta?”. “Tôi đã không liên lạc với cô Hương từ lâu. Mới đầu cũng chỉ là sự quen biết tình cờ. Đến khi có con thì khó rút ra được. Dù sao, cháu bé đó cũng là con tôi. Đương nhiên, tôi phải gánh một phần trách nhiệm.

Việc Phượng (vợ ông Huy) nói đất và nhà cô Hương đang ở hoàn toàn được mua bằng tiền của tôi là không đúng. Phải nói rằng, nhà đất ấy do cô Hương mua và có sự hỗ trợ một phần của tôi mới đúng”.

Bây giờ, một thằng đàn ông như tôi mà lại đi đòi nhà, đòi tiền của người đã sinh ra và đang nuôi đứa con của mình thì còn ra gì nữa. Sai sót trên của tôi thì đã hẳn rồi và phải tự mình gánh chịu thôi”.

Câu chuyện giữa ông Huy với chúng tôi chuyển sang thời điểm lúc ông và vợ còn yêu nhau. Huy và Phượng là người cùng quê Nam Định. Huy tốt nghiệp Đại học Bách Khoa HN, Phượng tốt nghiệp Đại học An ninh.

Năm 1985, Phượng sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng cũng từ đấy lục đục giữa 2 vợ chồng mới nảy sinh. Năm 1991, hai người đã có ý định ly hôn khi ông Huy chuyển công tác vào miền Nam.

“Cả nhà tôi vừa thương, vừa giận và trách móc tôi khi thấy tính tôi quá nhu nhược, gần như chưa bao giờ tự quyết được việc gì lớn của gia đình”- Ông Huy nói.

Chúng tôi gặng hỏi, có phải chị Phượng có lần đá song phi anh ngay tại trụ sở Tòa án lúc người ta đang làm thủ tục hòa giải  cho vợ chồng anh hay không hoặc đối xử với chồng con rất quân phiệt không nhưng câu trả lời là sự im lặng, rũ rượi.

“Tôi đã kể hết sự thật với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội về mối quan hệ của tôi với cô gái ở Thái Nguyên. Tôi sẽ xin từ chức” - Ông Huy ôm đầu nói những lời gan ruột với chúng tôi.

Nguồn tin riêng của Tiền phong cho biết, hôm qua (26/3), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Transerco đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Cao Huy.

Tại 2 cuộc họp này, ông Huy cũng đã chính thức công nhận  những điều như tâm sự với chúng tôi. Trước lãnh đạo Transerco, ông Huy đã tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm của mình.

Cuối ngày 26/3, PV Tiền phong được ông Huy đưa cho xem những lời tâm sự sâu kín gửi cho bà Phượng. Mặc dù, những điều ông Huy tâm sự với vợ lúc này có thể đã quá muộn.

Trao đổi với ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Transerco cuối ngày 26/3, chúng tôi được thông báo: Ngày 26/3, ông Nguyễn Thanh Cao Huy đã gửi đơn đến tập thể lãnh đạo Transerco, thừa nhận đã có quan hệ bất hợp pháp với Phạm Thúy Hương, gây ảnh hưởng uy tín của đơn vị mình và xin được miễn nhiệm chức Phó TGĐ Transerco.

Nếu đề nghị việc miễn nhiệm ông Huy được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì lãnh đạo Transerco sẽ bố trí ông Huy vào một công việc chuyên môn khác, vì ông Huy từ trước tới nay là người có năng lực và tích cực công tác.

MỚI - NÓNG