Thâm nhập động lắc ở thành Vinh

Thâm nhập động lắc ở thành Vinh
TP - Chưa thỏa mãn với các điểm karaoke, sàn nhảy, khách sạn,? để tránh công an, không ít dân kinh doanh và dân chơi thuốc lắc ở Nghệ An còn tự xây phòng riêng tại công ty, gia đình để phục vụ thú ăn chơi sa đọa.

Gần đây, dùng thuốc lắc và ma túy đá ở thành phố Vinh, Nghệ An giống như một trào lưu ăn chơi kiểu mới. Đau đầu thất tình, tiếp khách, được tăng lương..., đều được một số người lấy làm cái cớ để liên hoan bằng thuốc lắc. Phóng viên Tiền Phong đã lọt vào các ổ lắc, tiếp cận lò sản xuất thuốc lắc và thâm nhập giới ăn chơi thác loạn với loại ma túy này.

Nhận diện hang ổ ma túy

Sau bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng Song Quỳnh trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, chủ nhân có tên là Đoàn tuyên bố: Cả nhà đi nghe nhạc ở sàn nhảy E. nhé. Nghe nhạc sàn, đương nhiên phải có hàng (thuốc lắc) thì mới vui. Vì thế, trước khi vào sàn E., nhóm người trên đã chia nhau ngậm mỗi người một phần ba đến một phần hai viên thuốc lắc đã được chuẩn bị sẵn. Nhóm của Đoàn chọn góc bàn riêng.

Mỗi người tu chưa hết nửa chai bia Heineken thì hình như thuốc lắc mới bắt đầu ngấm. Cùng với tiếng nhạc sàn được mở to, các tay chơi bắt đầu lắc lư, rồi nhảy. Đang lâng lâng trong ảo giác thì chủ sàn E. thông báo tắt nhạc, vì đã đến giờ giới nghiêm. Cả nhóm lên chiếc ôtô bảy chỗ, người kêu gãy hàng, người nói đau đầu, người tiếp tục thèm nghe nhạc, thèm lắc lư.? Cả nhóm kéo tới số 142 Phan Chu Trinh, TP Vinh để tiếp tục cuộc chơi thâu đêm. Tụ điểm này, ở mặt ngoài tầng hai cho gắn dòng chữ to tướng Công ty cổ phần Thái Bình Dương.

Một số người dân xung quanh phản ánh, mặc dù nhà xây hệ thống cách âm nhưng tiếng loa máy, tiếng nhạc mở to thâu đêm phục vụ dân bay vẫn vọng ra khu dân cư xung quanh. Bất cứ thời gian nào trong đêm, dân bay cũng có thể đến và được mở cửa phục vụ. Chị Nguyễn Thị Hằng, nhân viên một cửa hàng đối diện cho biết, không ít lần trời vừa sáng, chị Hằng ra dọn hàng thì chứng kiến nhiều cô ả ra cửa chờ taxi đến đón nhưng vẫn còn phê thuốc. Có cô nhảy nhót, uốn éo trên vỉa hè. Anh Nguyễn Văn Trường, lái xe cho hãng taxi Mai Linh cho biết thêm, nếu buổi sáng có người gọi taxi đến 142 Phan Chu Trinh, TP Vinh kiểu gì cũng đón dân bay vừa chơi sau một đêm. Mới đây Công an TP Vinh đã đột kích và bắt giữ ông chủ cùng hơn 40 đối tượng đang thác loạn lúc nửa khuya tại động này.

Hiện ở thành phố Vinh có gần chục sàn nhảy, quán bar lớn nhỏ và hàng loạt nhà hàng karaoke. Hầu hết đến giờ giới nghiêm là đóng cửa. Vì thế, giới dân bay chọn những điểm này như khúc dạo đầu. Chương trình hai là phải tìm đến những tụ điểm khác để tiếp tục nghe nhạc và nhảy nhót trong đê mê ảo giác. Một số tụ điểm ở chương trình hai đội lốt nhà hàng karaoke, nhưng bên trong là một hệ thống phòng ốc trang trí lòe loẹt phục vụ giới lắc.

Một số tuyến đường ở phường Cửa Nam, Hưng Bình, Lê Lợi, Lê Mao, Quang Trung, Hưng Phúc, Hưng Dũng…, không ít nhà hàng bên ngoài ghi là karaoke, nhưng khi khách vào trong không hát hò. Họ làm gì gia chủ cũng không cần biết, chỉ tính giờ lấy tiền. Vì thế, không ít nhà hàng karaoke khách vào không hát mà chỉ để ngậm kẹo (chơi thuốc lắc) rồi mở nhạc sàn to hết cỡ.

Tối thứ bảy, lần theo các phòng hát ở một nhà hàng karaoke cạnh chợ Vinh, chứng kiến khách hát chỉ được vài phòng ở tầng hai nằm cạnh cầu thang, còn lại nhiều phòng khác được mở đèn nháy mờ mờ ảo ảo, với tiếng nhạc sàn to hết cỡ. Dưới ánh điện lờ mờ, mỗi phòng có bảy đến chục đôi nam nữ (nam cởi trần, nữ áo ngắn, váy ngắn) đang uốn éo, lắc lư trong tiếng nhạc sàn dữ dội. Cũng ở trung tâm TP Vinh, một số tuyến đường xuất hiện nhiều điểm karaoke sẵn sàng nhắm mắt cho Thượng đế nghe nhạc, đó là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Sỹ Sách, Phan Chu Trinh, Ngư Hải…

Gần đây, ngoài sàn nhảy, quán bar, nhà hàng karaoke, thì không ít dân bay chọn khách sạn, nhà riêng ở thị trấn Nam Đàn, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An), thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để đáp.

Sau khi chơi ở sàn, quán bar, nhà hàng karaoke đến giờ giới nghiêm thuốc phê chưa hết, giới lắc lại rủ nhau thuê khách sạn, dùng máy tính cá nhân, kèm theo cặp loa nhỏ đóng cửa, mở nhạc đủ nghe để chơi tập thể. Chị Tuyết, nhân viên khách sạn S.M ở phường Hưng Dũng, TP Vinh cho biết, đêm nào khuya mà thấy nhóm người thuê 1-2 phòng khách sạn ở cạnh nhau, thế nào đó cũng là dân bay tụ tập. Biết họ chơi ma túy, nhưng chị Tuyết không dám báo với công an.

Để tránh tai mắt cơ quan chức năng, không ít dân lắc còn tự xây phòng karaoke tại Cty, nhà riêng để tụ tập chơi thuốc lắc và đập đá, thuê taxi mở nhạc lắc trên xe. Hà Văn Tuấn, nhân viên chạy taxi hãng V.Xuân, TP Vinh cho biết, nhiều đêm khuya, Tuấn nhận chở khách, khi tới điểm hẹn thấy có gần chục người đi cùng nhau. Lên xe, họ yêu cầu mở nhạc thật to, và chạy lòng vòng thành phố suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Trên đường phố thành Vinh, không ít lần các xế hộp bóng lộn mở nhạc to trong đêm khuya, cảnh sát cơ động yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân đã phát hiện ổ lắc trên xe.

Động lắc 142 Phan Chu Trinh bị CATP Vinh xóa sổ
Động lắc 142 Phan Chu Trinh bị CATP Vinh xóa sổ.

Chuyên bay đêm

Trước khi bật nhạc, một người trong nhóm đưa cho Sơn một viên thuốc lắc, Sơn bẻ đôi đưa cho tôi một nửa. Tôi giả vờ uống, sau đó nhét viên thuốc dưới ghế sa lông. Bị mấy cô chân dài phát hiện, sếp của Sơn tuyên bố, ai không "ngậm kẹo" thì không được vào phòng.

Đang ngồi cà phê bên vỉa hè, Nguyễn Văn Sơn, giám đốc của một Cty ở TP Vinh nhận được điện thoại có nội dung: Về khách sạn gấp để đi nghe nhạc. Hôm nay sinh nhật sếp ở Hà Nội vào. Sơn vội vã trả tiền cà phê để đánh xe tới khách sạn nơi ông sếp đang nghỉ. Tò mò, tôi xin theo Sơn để dự sinh nhật sếp cậu ta. Sơn đưa tôi về khách sạn thả tôi ngồi chờ hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Khoảng 23h, Sơn alô tôi ra cổng khách sạn. Đường phố đã vắng người. Tôi lên xe Sơn, phía trước còn có hai xế hộp bóng lộn, trên xe có thêm bốn cô gái tóc nâu, dáng cao như người mẫu. Tôi hỏi Sơn đi đâu. Sơn bảo ra ngoại ô thành Vinh nghe nhạc. Chưa đầy 20 phút ngược đường ven sông Lam, cả đoàn tới một khách sạn khá đẹp bên bờ sông, ở ngoại ô TP Vinh. Ba xế hộp vào sân, nhân viên khách sạn đóng kín cổng lại. Tại đây, ngoài hệ thống phòng ốc khách sạn, người ta trang trí phòng hát karaoke rất đẹp, nhưng không thấy ai hát. Bước vào phòng, trên bàn được chuẩn bị sẵn hơn hai chục lon cocacola, kẹo cao su, nước khoáng... Đèn nháy chi chít.

Trước khi bật nhạc, một người trong nhóm đưa cho Sơn một viên thuốc lắc, Sơn bẻ đôi đưa cho tôi một nửa. Tôi giả vờ uống, sau đó nhét viên thuốc dưới ghế sa lông. Bị mấy cô chân dài phát hiện, sếp của Sơn tuyên bố, ai không "ngậm kẹo" thì không được vào phòng. Thấy tôi từ chối, Sơn cũng từ chối không dùng. Mấy cô chân dài nhỏ nhẹ lôi kéo đủ kiểu với lời lẽ đường mật và có phần âu yếm để thuyết phục hai chúng tôi nhập cuộc chơi. Một cô trong nhóm đang là học sinh lớp 12 của một trường dân lập ở thành phố Vinh tỉ tê: Trước đây em cũng thế, không biết kẹo là gì, nhưng được sếp đây (ý chỉ sếp của Sơn - PV) đưa vào đời mới biết tận hưởng cái thú sung sướng này đấy. Không nghiện như heroin đâu mà sợ.

Tiếng nhạc sàn vang to hơn. Thuốc đã ngấm, cả nhóm trên chục người ôm nhau lắc lư. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, cả phòng ngừng tiếng nhạc, một người trong nhóm đưa ra đĩa thuốc bột có màu trắng, bật lửa đốt dưới đĩa nóng lên rồi dùng thẻ cào điện thoại đảo đi đảo lại. Một chân dài trong nhóm giải thích, đấy gọi là xào ke (ketamine, một dạng ma túy khác).

Như đã quá quen, một chân dài dùng tờ Polymer cuộn thành ống tròn. Người xào ke chia ra từng đường nhỏ lần lượt cho từng người hít vào mũi. Sau một lượt dùng ke, hầu hết dân bay như phê nặng, nằm bết chen nhau trên sa lông và nền gạch để mơ màng ảo giác theo tiếng nhạc mạnh và ánh điện lập lòe. Mỗi cuộc chơi ngốn hơn chục triệu đồng.

Thi - có biệt danh Thi chíp chíp, một tay chơi sành điệu, ẩn dưới cái mác nhà doanh nghiệp trẻ trên đất Nghệ An. Dù mới bước vào giới lắc nhưng Thi chíp chíp chịu chơi, chịu chi nổi tiếng. Ngoài chơi lắc để tìm thế giới ảo, Thi chíp chíp còn dùng chiêu bài này để chinh phục nhiều cô gái trẻ con nhà lành, hầu hết là sinh viên hoặc tân cử nhân. Thi chíp chíp nói, cô gái nào trải qua lần đầu tiên chơi thuốc lắc, thế nào cũng rất dễ rơi vào cạm bẫy tình của Thi.

Thuốc sẽ làm các cô gái không định hướng và điều khiển được thần kinh của mình. Phê thuốc, mọi chuyện rất dễ xẩy ra. Khi tỉnh táo thì đã muộn. Để ép các nàng lần đầu tiên chơi thuốc lắc, giới lắc có rất nhiều chiêu, nào là mời các nàng đi ăn tối, uống nước… chỉ cần sơ hở trong tích tắc, ly nước uống hoặc bát canh có thể bị bỏ thuốc. Sau đó lên ôtô mở nhạc sàn, chẳng bao lâu hiệu ứng thuốc lắc bắt đầu. Lái xe đưa các nàng đi đâu tùy thích mà không mấy gặp cản trở nào.

Gần đây, giới lắc thành Vinh có bất cứ sự kiện gì cũng lấy cớ liên hoan bằng thuốc lắc. Sinh nhật, kỷ niệm ngày thành lập Cty, được tăng lương, đau đầu, thất tình, tiếp khách…đều rủ nhau chơi thuốc lắc. Giới lắc tổ chức bất cứ ở đâu, lúc nào mà họ cho là an toàn.

* Tên nhân vật đã thay đổi

(Còn nữa)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh cam kết lâu dài với ASEAN
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh cam kết lâu dài với ASEAN
TPO - Chiều 10/7, tiếp tục chuỗi hoạt động Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+1 với các đối tác Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Mỹ và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Ngọc Ánh đã có 43 lần hiến máu và tiểu cầu

Ân tình máu hiếm

TP - Có những người sau khi hiến máu tình cờ biết mình có nhóm máu đặc biệt. Mang sứ mệnh cho tặng những đơn vị máu hiếm quý giá, họ thấu hiểu từng phút giây sinh tử của người bệnh, cứ được gọi là họ có mặt ngay tham gia hiến máu.
Một góc làng Đại Thủy - Tân Phú hôm nay Ảnh: Phạm Xuân Dũng

Nghĩa tình son sắt - Kỳ cuối: Đại Thủy - ngôi làng của hai quê

TP - Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện vùng cao ở làng Đại Thủy thuộc thôn Tân Phú, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Bữa cù kì với người nuôi biển

Bữa cù kì với người nuôi biển

TP - Có những bữa ăn không chỉ để no, mà để nhớ. Nhớ cái khoảnh khắc ngồi giữa mênh mông vịnh biển, gió mặn mòi phả vào mặt, mây thấp lững lờ trên đầu, và trước mặt là những món quà, những ngư dân mộc mạc của biển cả.
Buông câu bên mạn thuyền trên vịnh Ảnh: Nguyễn Tuấn

Câu đêm trên Bái Tử Long

TP - Hè về, gió Nam bắt đầu thổi rì rào qua mặt vịnh và trời chiều kéo dài thêm ánh sáng, người ta thường rủ nhau đi câu mực đêm. Tôi nghe lời rủ của một người bà con ở đảo Quan Lạn, lập tức gật đầu như thể chờ điều ấy từ lâu.
Tác giả trải nghiệm lái ca nô ở biển Vân Đồn

Một thoáng Vân Đồn

TP - Tôi đến Vân Đồn (Quảng Ninh) như một khách phương xa, nhưng lại mang tâm thế của kẻ đã thuộc về nơi ấy tự bao giờ. Câu thơ của cụ Nguyễn Trãi gần 600 năm trước khi qua vùng biên cương gấm vóc vang vọng đâu đây, như thúc giục: “Đường Vân Đồn núi rồi lại núi - Kỳ quan này đất nối trời xây”.
Tâm thế cán bộ, nhân dân Tây Nguyên sau sáp nhập

Tâm thế cán bộ, nhân dân Tây Nguyên sau sáp nhập

TPO - Sau nhiều ngày vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới, không khí tại các địa phương ở Tây Nguyên trở nên sôi động, khẩn trương, đầy kỳ vọng. Sự thay đổi về bộ máy đang kéo theo chuyển động tích cực từ cơ sở, cán bộ gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn. 
Hòn Cấm vẫn uy nghiêm tồn tại hàng trăm năm nay theo kiểu làng trong rừng và rừng giữa làng. Ảnh: Trương Định

Hòn Cấm - báu vật của làng

TP - Từ bao đời nay, ở vùng thượng nguồn sông Kôn của tỉnh Bình Định, đoạn chảy qua thôn Tiên Hòa (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh) có một cánh rừng không cần rào chắn, không người canh giữ, nhưng vẫn nguyên vẹn.
Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

TP - Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) còn được biết đến với tên gọi thân thương: làng Gà. Thôn hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".
Nụ cười trẻ thơ ngày chiến thắng tại sân bay Mỹ Tho Ảnh: Trần Nhã

'Tao là nhà báo'!

TP - “Tao là Nhà báo!”. Câu nói đầy khí phách của phóng viên Nguyễn Thanh Long (Sóc Trăng) khi bị thương, sa vào tay địch trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Bạc Liêu khiến đối phương phải nể phục. Ông bị đày ra Côn Đảo, trao trả khi có Hiệp định Paris 1973, lại tiếp tục nghề báo đến ngày toàn thắng.