Ở nơi chờ giọt máu đào

Ở nơi chờ giọt máu đào
TPO - Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, nơi những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo về máu, xem “viện là nhà, nhà là nơi nghỉ phép”, nơi những con người hiểu hơn hết sự quan trọng của những giọt nhựa sống.

 > Mong có máu để Tết sum vầy
> Tết ấm chờ đón sinh viên, công nhân

Họ đang chờ những sự sẻ chia giọt máu đào cao cả.

Bên hành lang của Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi) dìu chồng là Lương Đức Thảo (47 tuổi) về phòng.
Bên hành lang của Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi) dìu chồng là Lương Đức Thảo (47 tuổi) về phòng.. Ảnh: Công Khanh
Anh Thảo quê ở Yên Dũng, Bắc Giang, mới phát hiện căn bênh tán máu bẩm sinh cách đây 2 năm. Năm 2003, anh lập gia đình và có hai con với vợ cũ. Nhưng khi biết anh mắc bệnh, chị bỏ anh đi.
Anh Thảo quê ở Yên Dũng, Bắc Giang, mới phát hiện căn bênh tán máu bẩm sinh cách đây 2 năm. Năm 2003, anh lập gia đình và có hai con với vợ cũ. Nhưng khi biết anh mắc bệnh, chị bỏ anh đi..
Chị Nguyên đến với anh Thảo vì tình nghĩa. Gia đình anh bán hết nhà cửa, ruộng nương để chạy bệnh. Khi hỏi vì sao biết anh lâm trọng bệnh mà vẫn gắn bó, chị Nguyên nghẹn ngào: “Thương yêu thì đến với nhau thôi.”
Dù biết anh Thảo bị trọng bệnh nhưng chị Nguyên vẫn đến bên anh. Gia đình anh bán hết nhà cửa, ruộng nương để chạy bệnh. Khi hỏi vì sao biết anh lâm trọng bệnh mà vẫn gắn bó, chị Nguyên nghẹn ngào: “Thương yêu thì đến với nhau thôi.”.
Sáu năm trời kể từ khi biết con mắc bệnh thiếu máu huyết tán, chị Lý Thị Thắng đều đặn mỗi tháng một lần đưa cháu Vi Ngọc Ánh (10 tuổi) từ Tuyên Quang xuống Hà Nội chữa bệnh
Sáu năm trời kể từ khi biết con mắc bệnh thiếu máu huyết tán, chị Lý Thị Thắng đều đặn mỗi tháng một lần đưa cháu Vi Ngọc Ánh (10 tuổi) từ Tuyên Quang xuống Hà Nội chữa bệnh.
Số máu không có nhiều, nên khi được truyền “sự sống”, chị phải đứng dốc bịch máu để truyền hết cho con gái.
Số máu không có nhiều, nên khi được truyền “sự sống”, chị phải đứng dốc bịch máu để truyền hết cho con gái..
Ở Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, bệnh nhi vẫn nhiều nhất
Ở Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, bệnh nhi vẫn nhiều nhất.
Cháu Khánh Vân (1 tuổi, quê Sơn La) mắc bệnh thiếu máu, cứ hai tuần lại xuống Hà Nội truyền một lần.
Cháu Khánh Vân (1 tuổi, quê Sơn La) mắc bệnh thiếu máu, cứ hai tuần lại xuống Hà Nội truyền một lần..
Sợ máu đông lại do trời lạnh, mẹ Khánh Vân phải trợ giúp cho những giọt máu cuối cùng truyền xuống người con.
Sợ máu đông lại do trời lạnh, mẹ Khánh Vân phải trợ giúp cho những giọt máu cuối cùng truyền xuống người con..
 Do khan máu, nên mỗi ngày, mỗi bệnh nhân được nhận một đơn vị máu.
Do khan máu, nên mỗi ngày, mỗi bệnh nhân được nhận một đơn vị máu..
Căn bệnh thiếu máu thừa sắt khiến cơ thể bệnh nhân Thu Hải (31 tuổi, quê Bắc Ninh) còm cõi. Chị phải truyền thể sắt để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo mình mắc phải hơn mười năm nay.
Căn bệnh thiếu máu thừa sắt khiến cơ thể bệnh nhân Thu Hải (31 tuổi, quê Bắc Ninh) còm cõi. Chị phải truyền thể sắt để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo mình mắc phải hơn mười năm nay..
Tại khu vực đăng ký hiến máu của Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, phần lớn người tới hiến máu là những tình nguyện viên và người nhà bệnh nhân.
Tại khu vực đăng ký hiến máu của Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, phần lớn người tới hiến máu là những tình nguyện viên và người nhà bệnh nhân..
Ở nơi chờ giọt máu đào ảnh 12
Nguyễn Chí Minh (21 tuổi, sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội) tới hiến máu tình nguyện.
Nguyễn Chí Minh (21 tuổi, sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội) tới hiến máu tình nguyện. .
Những ngày cao điểm, Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư thu được 130 đơn vị máu, số lượng đơn vị máu này không thể đáp ứng nổi, ngoài ra còn phải chi viện cho các bệnh viện khác.
Những ngày cao điểm, Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư thu được 130 đơn vị máu, số lượng đơn vị máu này không thể đáp ứng nổi, ngoài ra còn phải chi viện cho các bệnh viện khác..
Ở nơi chờ giọt máu đào ảnh 15
Hình ảnh thường thấy tại hành lang Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư
Hình ảnh thường thấy tại hành lang Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư.
Tại khu vực vui chơi của các trẻ em mắc bệnh về máu.
Tại khu vực vui chơi của các trẻ em mắc bệnh về máu..
Sinh viên Viết Minh (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) chơi cùng cháu Nguyễn Tiến Dũng (6 tuổi), mắc ung thư máu.
Sinh viên Viết Minh (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) chơi cùng cháu Nguyễn Tiến Dũng (6 tuổi), mắc ung thư máu..
Vù Tuấn Linh (7 tuổi) bị thiếu máu bẩm sinh, vừa truyền máu vừa vẽ. Tuấn Linh chỉ mong khỏe được đi học như các bạn cùng tuổi.
Vù Tuấn Linh (7 tuổi) bị thiếu máu bẩm sinh, vừa truyền máu vừa vẽ. Tuấn Linh chỉ mong khỏe được đi học như các bạn cùng tuổi..
Theo Viết
MỚI - NÓNG