“Quý tử” Mai Thanh Hải sau khi được tại ngoại

“Quý tử” Mai Thanh Hải sau khi được tại ngoại
Không lang thang các vũ trường, Hải ngồi nhà, thỉnh thoảng lắm, hàng xóm mới thấy Hải đi "xe tay ga" rồi về ngay. Chiếc xe LEXUS đen thời "hoàng kim" giờ không còn ra vào nhà ông Dâu nữa...
“Quý tử” Mai Thanh Hải sau khi được tại ngoại ảnh 1
Mai Thanh Hải (trái) và ông Mai Văn Dâu

Ngày 15/5, Viện KSND Tối cao đã có Cáo trạng số 09/VKSTC-V2 truy tố Mai Thanh Hải, con trai nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139 BLHS và tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 31/8/2005, Mai Thanh Hải đã được Cơ quan An ninh điều tra hủy bỏ biện pháp tạm giam và cho tại ngoại...

Bị tạm giam từ ngày 30/9/2004 cho đến khi được tại ngoại, Hải trở về gia đình ốm xanh, gầy gò hơn rất nhiều. Theo một cán bộ phường Trần Hưng Đạo, nơi cư trú của ông Mai Văn Dâu, gia đình này gần như tuyệt giao với xung quanh.

Bà Nguyễn Diên Hồng, vợ ông Dâu "nằm bệt" tại nhà suốt một thời gian dài. Thậm chí, việc bếp núc, chợ búa hay những việc liên quan đến chính quyền địa phương, bà Hồng đều nhờ người khác làm hộ.

Bà Nguyễn Diên Hồng đã cùng nhiều người như Lâm Chí Phát, Nguyễn Quốc Sử, Đặng Văn Minh, Phạm Anh Tài là những đối tượng trung gian, môi giới được hưởng lợi trong việc xin hạn ngạch.

Các đối tượng này ỷ thế có người nhà làm quan chức cao cấp và nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Thương mại nên đứng ra làm trung gian "chạy chọt" cho các doanh nghiệp.

Trong thời gian chờ cơ quan điều tra xác minh làm rõ hành vi liên quan của chính mình, bà Hồng càng "sầu não" hơn và sai người giúp việc ngày nào cũng đi mua hoa quả về hương khói, cầu khấn.

Tuy nhiên, mỗi lần cán bộ của UBND phường sở tại đến thu phí hay thực hiện các công tác khác, bà Hồng lại hồ hởi ra mặt, mời nước rối rít. Đây là thái độ khác hẳn với ngày ông Mai Văn Dâu đang quyền đang chức.

Sau khi đánh giá toàn bộ hành vi của "vị phu nhân" này, xét thấy tính chất hành vi sai phạm có mức độ, đã nộp tiền hưởng lợi nên cơ quan điều tra đề nghị chỉ xử lý hành chính.

Khi Hải được tại ngoại, cựu Hoa hậu Phạm Thu Ngân lập tức cùng chồng từ TPHCM ra Hà Nội để thực hiện lệnh "cấm đi khỏi nơi cư trú" của cơ quan điều tra. Hai vợ chồng về ngôi nhà tại 35, phố Liên Trì sống rất kín đáo cùng với bà Hồng và em trai của mình.

Hải không còn lang thang các vũ trường nhiều như trước mà chủ yếu là ở nhà. Thỉnh thoảng lắm, hàng xóm mới thấy Hải đi "xe tay ga" một lúc rồi về ngay. Thói quen chơi quần vợt của Hải cũng "giảm" đi rất nhiều. Chiếc xe LEXUS màu đen thời "hoàng kim" của gia đình ông Mai Văn Dâu không còn thấy nữa.

Bạn bè của Hải cũng thường xuyên đến nhà chia sẻ nên không khí tại ngôi nhà 35 Liên Trì này cũng đỡ ảm đạm hơn. Ngoài ngôi nhà này ra, gia đình ông Mai Văn Dâu còn có một căn nhà khác cũng mặt phố Liên Trì nhưng bây giờ cũng bỏ không. Nhờ có đứa con nhỏ, Hải và Ngân cũng đỡ buồn.

Do nhận của Đặng Vũ Quang 560 triệu đồng nhưng không giúp gì được trong việc "chạy" hạn ngạch nên Hải bị bắt về tội lừa đảo. Với hành vi này, Hải sẽ phải chịu trong khung hình phạt từ 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Đó là chưa kể hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức cũng đã có khung hình phạt từ 6 tháng đến ba năm tù. Ông Mai Văn Dâu cũng phải đối diện với mức án 15-20 năm tù về tội danh nhận hối lộ.

Từ khi nhận quyết định điều tra và cáo trạng tống đạt tới, gia đình này lại rơi vào không khí u ám thêm một lần nữa. Nhiều người hàng xóm nói rằng bà Hồng gầy sọp hẳn đi.

Trong khi đó, Mai Thanh Hải uống rượu rất nhiều. Tâm lý sắp phải đối diện với một bản án nghiêm khắc khiến "quý tử" của ông Mai Văn Dâu đứng ngồi không yên.

Theo Ngọc Lâm
CAND

MỚI - NÓNG