Rơi nước mắt tang lễ gia đình bị thảm sát ở Bình Phước

Người thân đang tổ chức tang lễ cho các nạn nhân
Người thân đang tổ chức tang lễ cho các nạn nhân
TPO - Sáng 8/7, hàng trăm người dân đã có mặt tại gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) để chia buồn cùng thân nhân gia đình nạn nhân. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến 6 chiếc quan tài xếp hàng ngang, nhang khói nghi ngút.

Trước đó, thi thể các nạn nhân được đưa về nhà từ khoảng 22h đêm 7/7, hàng trăm người dân xung quanh và bạn bè của các con, cháu ông Mỹ đã tập trung để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân.

Nhiều người bật khóc khi thấy các bảng cáo phó dựng trước 6 chiếc quan tài. Nhiều người đứng lặng không thốt nên lời, họ vẫn chưa tin nổi vụ thảm án có thể xảy ra với gia đình nạn nhân.

Đến 9h sáng nay, các cơ quan chức năng vẫn đang phong toả trước căn biệt thự của gia đình nạn nhân. Một bộ phận khác khẩn trương cho công tác tổ chức tang lễ.

Người thân của gia đình ngồi bên cạnh những chiếc quan tài dường như không còn nước mắt để khóc, họ lặng lẽ nhìn những tấm hình trước 6 chiếc quan tài.

Bé Na, con gái út may mắn sống sót của ông Mỹ được người thân ẵm đến đám tang, bé chỉ nhìn vào những chiếc quan tài. Nhìn thấy sự thơ dại của bé, nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị T. hàng xóm gia đình nạn nhân đến từ tờ mờ sáng cho biết, gia đình chị ở sát bên gia đình nạn nhân, sáng 7/7, chị nghe tiếng tri hô của người dân xung quanh vội chạy qua thì thất thần khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, những nạn nhân nằm chết trên vũng máu. “Cuộc sống quá mong manh, gia đình ông Mỹ sống tốt với hàng xóm lắm, thế mà bị thảm sát kinh hoàng như vậy”, chị T. nói.

Những người dân vẫn đến đám tang ai tìm chỗ người đấy, ngồi nhìn mà không nói nên lời, có người lâu lâu đưa tay gạt giọt nước mắt, có người bước vào chứng kiến cảnh thê lương không cầm được lòng vội bước ra ngoài.

MỚI - NÓNG