Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ

TPO - “Con yêu mẹ !”, “Con ước mơ xây được nhà 6 tỷ cho ba, mẹ”, “Con ước hết bệnh và không còn bị động kinh nữa”, "Con hy vọng lớn lên con chạy được xe ô tô", "Con ước ba mẹ luôn yêu thương em gái và con lại ở bên ba mẹ"... Những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ khiến người đọc xót xa.

Sáng 2/4, tại Trung Tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật (quận 3, TPHCM)  diễn ra các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ”. Chương trình có sự tham gia của các trung tâm và trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố.

Các trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và sinh hoạt tập thể,… Mục đích của các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về hội chứng tự kỷ: “Trẻ tự kỷ cũng là trẻ em”, “Hãy thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ với trẻ tự kỷ”, “Tự kỷ không phải do cha mẹ trẻ gây nên”, “Hãy lắng nghe để hiểu và tôn trọng trẻ tự kỷ”, “Hãy rộng vòng tay đón nhận để trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập xã hội”,…

“Hãy đón nhận sự khác biệt của trẻ và giúp trẻ phát triển hết tiềm năng! Ngày hôm nay, khi các bạn nhìn thấy trẻ mạnh dạn chơi trò chơi, tự tin vận động và khéo léo làm các sản phẩm thủ công, các bạn sẽ thấy trong vòng 1 năm các trẻ đã tiến bộ. Đó không chỉ là niềm vui của cha mẹ mà còn là niềm vui của chúng tôi, những nhà giáo và các nhà chuyên môn” - Bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung Tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật chia sẻ.

Từ năm 2007, Liên hiệp quốc chọn ngày 2/4 hằng năm là “Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hội chứng này. Tại Việt Nam, số trẻ mắc chứng tự kỷ liên tục tăng qua các năm và ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống của các gia đình có con bị tự kỷ.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 1

Đông đảo phụ huynh và con, em tham gia vào các hoạt động nhân “Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ” tại TP.HCM.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 2

Khéo léo tô màu cho bức tranh của mình.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 3

Được cô giáo hướng dẫn làm thủ công dây đeo tay.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 4
Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 5

Thuần thục trong thao tác dệt vải.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 6

 Luôn giữ sự lạc quan  nhé!

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 7

MC Thanh Bạch giao lưu cùng trẻ.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 8

Tiết mục văn nghệ của các trẻ ở trung tâm.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 9

Cùng chung tay gắn kết.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 10
Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 11
Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 12

“Con yêu mẹ !”, “Con ước mơ xây được nhà 6 tỷ cho ba, mẹ”, “Con ước hết bệnh và không còn bị động kinh nữa”… Những điều ước thơ ngây, khiến người đọc không khỏi xót xa.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 13

Những cánh hạc “điều ước”.

Rớt nước mắt đọc những điều ước thơ ngây của trẻ tự kỷ ảnh 14

Cùng chung tay san sẻ.

MỚI - NÓNG