Kon Tum:

Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh bị nước cuốn trôi

Chị Y Yung đau đớn khi biết con bị đuối nước.
Chị Y Yung đau đớn khi biết con bị đuối nước.
TPO - Do trời nắng nóng, nên Y Yăng và Y Yim rủ nhau ra sông Đăk Bla tắm không may bị trượt chân vào một hố cát và bị nước cuốn trôi.

Khoảng 15h ngày 22/3, hai học sinh bị chết đuối thương tâm là em Y Yăng (13 tuổi, học sinh lớp 7) và Y Yim (10 tuổi, học sinh lớp 4 cả hai cùng ngụ tại làng Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum và đều học trường Trần Khánh Dư, thành phố Kon Tum). 

Ngay sau khi thấy chị gái của mình là Y Yăng bị đuối nước, người em trai A Phao (10 tuổi) đang ngồi trên bờ, liền chạy về làng báo cho người dân trong làng Kon Rờ Bàng 1 ra cứu. Sau khi vớt được hai cháu, mọi người đã kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cấp cứu nhưng cả hai cháu đều không qua khỏi.

Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh bị nước cuốn trôi ảnh 1

Người dân bàng hoàng khi nghe tin vụ đuối nước thương tâm.

Được biết, tại khu vực hai cháu rơi xuống và bị đuối nước mấy ngày nay một số người tổ chức hút cát nên đã tạo ra một hố sâu, khi các cháu xuống tắm đã bị trượt chân và nước cuốn trôi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.