Rưng rưng nẻo về

Phạm nhân Vũ Văn Đông. Ảnh: Vũ Ân.
Phạm nhân Vũ Văn Đông. Ảnh: Vũ Ân.
TP - Dịp Quốc khánh 2/9 lần này, trại giam Suối Hai, Hà Nội có hơn 260 trường hợp được đặc xá. Họ có hoàn cảnh khác nhau, con đường sa vào tù tội cũng khác nhau nhưng đang có chung niềm vui sớm được trở về với gia đình, người thân.

Đếm ngược chờ ngày đoàn tụ

Theo trung tá Đặng Văn Điển, Trưởng phòng Hồ sơ - Giáo dục, Trại giam Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội), khi nhận được danh sách đặc xá, các phạm nhân đều không giấu được sự vui mừng, xúc động và nung nấu quyết tâm làm lại cuộc đời.

Trong danh sách đặc xá lần này, phạm nhân Đặng Quang Hy (71 tuổi, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có tuổi đời cao nhất. Ông Hy vào cải tạo ở trại Suối Hai từ năm 2013 với án phạt 6 năm tù giam về tội Mua bán trẻ em.

“Hai vợ chồng đều là cán bộ về hưu. Do thiếu hiểu biết pháp luật nên tôi đã sa chân vào con đường tù tội. Vợ tôi trước vốn là nhân viên hộ lý Bệnh viện Phụ sản T.Ư nên thường xuyên tiếp xúc với những cô gái, chủ yếu là sinh viên do dại dột để có thai nhưng lại quá muộn không thể bỏ được. Biết nhiều gia đình hiếm muộn, muốn có con nuôi, chúng tôi đã chủ động liên hệ với họ để xin và cho con nuôi” - ông Hy nói.

Năm 2011, ông Hy và vợ bị Công an Hà Nội bắt về tội mua bán trẻ em. “Lúc đó, nghe các đồng chí công an nói về những vụ giả vờ nhận con nuôi nhưng với mục đích đem bán lại hoặc lấy nội tạng tôi mới biết việc làm của mình là sai trái. Rất may những trường hợp tôi làm đều được công an xác minh là không có vấn đề gì nếu không chắc tôi rất hối hận” – phạm nhân Hy ngậm ngùi.

Những tháng ngày trong trại giam, được sự giáo dục, phổ biến pháp luật của các cán bộ quản giáo, phạm nhân Hy đã nhận ra lỗi lầm, phấn đấu cải tạo tốt. Vợ ông dù vướng vào lao lý nhưng bị tai biến mạch máu não nên được hoãn thi hành án. Là người lớn tuổi nên ông cũng “có tiếng nói” với các phạm nhân trẻ, giúp họ định hướng nghề nghiệp, san sẻ tâm tư tình cảm. Nghe tin được đặc xá, ông đếm ngược từng ngày, từng giờ để trở về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc người vợ già ốm yếu ở nhà.

Cùng được đặc xá lần này có trường hợp của phạm nhân Đỗ Hùng Chiến (49 tuổi, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai). Ông Chiến vốn là kế toán ngân sách xã. Trong quá trình giải quyết thủ tục cấp đất, giãn dân, đấu giá tài sản để làm các công trình phúc lợi ở địa phương, ông đã thu tiền sai đối tượng, bị kiện cáo và đi tù vào năm 2013 về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Do là con em gia đình chính sách, cải tạo tốt nên ông Chiến được giảm thời gian chấp hành án.

Cánh cửa tương lai vẫn chờ người biết vượt lên

Phạm nhân Nguyễn Văn Đạt (49 tuổi, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị án 13 năm về tội Giết người cũng là một trường hợp đặc biệt được đặc xá dịp này. Ông Đạt vốn trong lực lượng dân phòng xã. Ở địa phương giai đoạn năm 2008 rất nhức nhối nạn trộm chó.

Một đêm đầu tháng 9 năm đó, nhận được tin báo nhân dân đang đuổi bắt 2 đối tượng trộm chó có hung khí, ông Đạt đã cùng đồng đội phóng xe đuổi theo. Một đối tượng trộm chó bị bắt ngay sau đó và bị người dân bức xúc xông vào đánh. Khi về đến trụ sở công an xã, ông Đạt cùng một số đồng đội không kìm chế được bức xúc nên có đánh đối tượng khiến người này ngất xỉu, tử vong sau khi đưa tới bệnh viện.

Thời gian cải tạo trong tù, ông Đạt vẫn được đồng nghiệp và chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên. Vì thế, ông đã nỗ lực cải tạo, xếp loại tốt 3 năm liền và được đặc xá dịp này.

Vũ Văn Đông (19 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) là một trong những phạm nhân ít tuổi nhất được xét đặc xá lần này. Đông phải lĩnh án 54 tháng tù về tội Môi giới mại dâm khi mới 17 tuổi. Mặc dù gia đình hoàn toàn có khả năng nuôi ăn học nhưng mới hết lớp 7 Đông đã bỏ trường, bỏ lớp rồi đi học làm thợ cắt tóc tại Hà Nội. 

Năm 2013, được hai người vốn quen từ trước nhờ kiếm “khách” để vui vẻ, Đông liền đồng ý. Với mong muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, Đông về Phúc Yên, Vĩnh Phúc chở gái mại dâm lên một nhà nghỉ thuộc địa phận Sóc Sơn, Hà Nội nhưng đã bị công an bắt tại chỗ.

Nhận được thông tin xét đặc xá từ tháng 7, Đông háo hức mong sớm được trở về cùng bố mẹ và các em. 31 tháng trong tù đối với chàng thanh niên này có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong đời. Cậu cho biết sẽ tiếp tục đi học nghề để làm lại cuộc đời, giúp đỡ gia đình.

Theo các cán bộ trại giam Suối Hai, đợt này trại có 263 trường hợp được đặc xá trên tổng số hơn 2.000 phạm nhân tại đây. Để việc đặc xá được tiến hành khách quan, công bằng và đúng đối tượng, trại đã thông báo điều kiện, quy định của Nhà nước về đặc xá để mọi phạm nhân có đủ tiêu chuẩn đều được tham gia xét duyệt. Đây cũng là dịp để các phạm nhân khác học tập và cố gắng cải tạo để có thể được xem xét trong các dịp đặc xá, giảm án sau.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.