Ghi nhận tại bến xe Miền Đông vào chiều 29/4, rất đông người dân đổ về đây bắt xe về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Lượng khách tăng đột biến nên hành khách phải chờ đợi rất lâu mới mua được vé xe.
Ngồi trong khu vực nhà chờ của bến xe, anh Thắng cho biết, anh đến bến xe từ sáng nhưng tới hơn 16h cùng ngày mới mua được chiếc vé xe về Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) với giá lên đến 240.000 đồng, trong khi ngày thường anh chỉ tốn 130.000 đồng cũng với chặng đường như vậy.
Không phải chờ đợi quá lâu nhưng anh Thắng, nhưng bà Trần Thị Nở quê Phú Yên cũng phải "bấm bụng" để mua chiếc vé xe giường nằm về quê với giá 350.000 đồng. Bà Nở cho biết ngày thường bà chỉ mất 200.000 đồng cho chuyến đi này.
Khảo sát tại nhiều quầy vé, chúng tôi ghi nhận tình trạng hút vé, thậm chí “cháy vé” ở một số chặng ngắn. Có nhà xe treo biển “Hết vé” trong khi một số hãng cũng lắc đầu mỗi khi khách đến hỏi vé. Các điểm đến hút khách là các tỉnh khu vực Trung bộ - Tây nguyên, Ninh Thuận, Nha Trang, Phan Thiết... Các hãng xe đều áp dụng mức phụ thu phổ biến 30-40% cho ngày lễ này.