Sóc Trăng: Đàn bà ăn thịt người - Thêm một tin thất thiệt

Sóc Trăng: Đàn bà ăn thịt người - Thêm một tin thất thiệt
Tin đồn thất thiệt về "Người Rồng" ở Sóc Trăng cách nay chừng nửa tháng chưa kịp lắng dịu thì một tin đồn mới lại xuất hiện gây hoang mang dư luận với nhiều tình tiết ly kỳ hơn. Đó là tin đồn về "người đàn bà ăn thịt người" ở thị xã Sóc Trăng mà có người còn cho là hiện tượng "ma lai" xuất hiện.

Tin đồn xuất phát từ đâu không rõ, nhưng có lẽ bùng phát mạnh từ ngày 1-2/4. Không biết có phải lời nói vui miệng của ai đó nhân ngày "cá tháng Tư" hay không nhưng mức độ lan truyền thì với tốc độ "nhanh như điện". Hiện nay, hầu hết người dân thị xã và các vùng lân cận đều đã biết tin đồn, người này "rỉ tai" người kia và gây cho nhiều người nỗi lo sợ.

Có tin đồn rằng: Người đàn bà này ở tận miệt Cà Mau lên, muốn được ăn thịt "người rồng" (bé Lý Sòm Nang - bị bệnh vẩy cá bẩm sinh, như PV.TTXVN đã đưa tin "Không có người rồng ở Sóc Trăng") nhưng vì "Người rồng" đã được đưa về TP. Hồ Chí Minh điều trị nên "mụ đàn bà gian ác này" đã về thị xã Sóc Trăng, đi tìm những đứa trẻ khác để ăn thịt, "món ăn khoái khẩu" của "bà ta" là "ruột và bộ đồ lòng"...

Có gia đình vùng ven thị xã mấy ngày qua, cứ chập tối là đóng cửa lại vì sợ "ma lai" tới bắt trẻ con để ăn thịt, có người còn khuyên người khác: treo nhánh xương rồng trước cửa nhà ma lai sẽ sợ...

Một chú bé bán bánh mì dạo mặt xanh như lá chuối, hốt hoảng nói: Công an phường 1 (thị xã Sóc Trăng) vừa bắt được "bà ấy", người xem đông lắm! Tôi hỏi: "Em có nhìn thấy bà ấy không?".  "Đông lắm, không chen vào được".

Thật vậy, khi chúng tôi đến, đọan đường Nguyễn Văn Trỗi, khu phố Mỹ Phương đầu chợ lớn Sóc Trăng, khúc có trụ sở công an phường 1 đông nghẹt người, mọi người chen lấn nhau để muốn được xem tận mặt người đàn bà gian ác "đã ăn thịt con, cháu của mình"... nhưng chẳng ai thấy mặt "bà ta" đâu.

Công an Sóc Trăng phải khó khăn lắm mới vãn hồi được trật tự và cho đại diện người dân vào trong trụ sở công an phường 1 để kiểm tra xem có người nào không nhưng khi những người này ra nói không thấy người đàn bà nào bị bắt nhưng những người hiếu kỳ vẫn không tin và tụ tập trên quãng đường này tới quá nửa đêm về sáng ngày 4/4.

Anh Võ Thành Tân - Trưởng công an phường 1 - cho biết: Đây chỉ là một tin đồn thất thiệt, thực tế không có người đàn bà ăn thịt người và công an phường 1 cũng không bắt ai.

Sự việc gây tắc nghẽn giao thông là do trước đó, người dân nghe tin đồn CA phường 1 vây bắt được "người đàn bà ăn thịt người" nên những người hiếu kỳ mới đổ xô đến xem, khi thấy tình trạng giao thông ách tắc, CA mới cho lực lượng ra giải thích và điều tiết giao thông.

Để trấn an dư luận, các cấp chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng đã bác bỏ tin đồn thất thiệt này. Ông Lê Minh Thượng - Phó chủ tịch UBND thị xã Sóc Trăng phải lên truyền hình tỉnh bác bỏ tin đồn nhảm và trấn an dư luận... Công an Sóc Trăng đang theo dõi hòng tìm ra manh mối xuất phát tin đồn thất thiệt này.

MỚI - NÓNG