Tài xế ngủ gật, xe tải san phẳng nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Đang ngủ, mọi người hốt hoảng khi nghe một tiếng động kinh hoàng phát ra từ ngôi nhà bên cạnh. Mở cửa thấy một chiếc xe tải đang nằm gọn trên đống đổ nát của ngôi nhà.

Khoảng 5 giờ sáng nay, 6/7, khi điều khiển xe tải BKS 21C – 026.26 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, đến cầu Chánh Hòa (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tài xế Nguyễn Xuân Kiều (37 tuổi, trú xã Lang Thít, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) ngủ gật, đã để xe tải mất lái lao lên lề đường rồi lao vào húc đổ một nhà dân.

Tài xế ngủ gật, xe tải san phẳng nhà dân ảnh 1

 Ki ốt sửa chữa điện thoại bị sập hoàn toàn

Tài xế ngủ gật, xe tải san phẳng nhà dân ảnh 2

Chiếc xe tải được cẩu ra khỏi hiện trường

Tại hiện trường, ngôi nhà bị sập hoàn toàn, phần đầu của chiếc tải xe bị hư hỏng nặng. May mắn là khi xảy ra tai nạn, cả nhà chủ nhà đi vắng nên không ai bị thương.

Theo một số người dân, chủ nhà trên đã đi nước ngoài nên cho anh Hoàng Văn Hùng (SN 986, người địa phương) thuê sửa chữa các linh kiện máy tính, điện thoại.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG