Tận thấy lũ ở Pú Nhung, Tuần Giáo

Người dân Pú Nhung, Tuần Giáo vật lộn, chống chọi với lũ quét. Ảnh: Hồng Vĩnh-Thanh Hà-Trọng Đảng.
Người dân Pú Nhung, Tuần Giáo vật lộn, chống chọi với lũ quét. Ảnh: Hồng Vĩnh-Thanh Hà-Trọng Đảng.
TP - Mưa lũ tràn về nhanh khiến nhiều gia đình ở bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên không kịp trở tay, bị cuốn sạch đồ đạc, tài sản. Nước lũ ngập trắng bản, chỉ thấy nóc nhà, nhiều hộ dân phải dựng lều ở tạm trên đồi.

Để tiếp cận bản Đề Chia C, phóng viên Tiền Phong vừa đi vừa dò đường. Nước mênh mông trắng xóa, không phân biệt được đâu là đường, đâu là ruộng.

Khi nhóm phóng viên Tiền Phong tiếp cận vùng cô lập bản Đề Chia C, chỉ còn thấy 10 chóp mái nhà lấp ló trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hộ gia đình mất nhà đang phải dựng lều ở tạm trên đồi. 

Ông Vừ Và Vừa ở bản Đề Chia C, xã Pú Nhung lo lắng:

“Nếu nước không rút xuống sớm thì chết đói, chết bệnh vì không có nước sinh hoạt”.

Tận thấy lũ ở Pú Nhung, Tuần Giáo ảnh 1

Chị Lý Thị Lia lo lắng vì nước ngập mênh mông gia đình chị không có nhà để ở. Con còn nhỏ quá, chồng chị, anh Vừa A Và làm công an xã bận làm nhiệm vụ không về giúp gia đình được.

Tận thấy lũ ở Pú Nhung, Tuần Giáo ảnh 2

Nước ngập vào nhà quá nhanh người dân chỉ kịp mang theo ít đồ đạc lên đồi.

Tận thấy lũ ở Pú Nhung, Tuần Giáo ảnh 3

Lán tạm của gia đình ông Vừ Chờ Lềnh.

Tận thấy lũ ở Pú Nhung, Tuần Giáo ảnh 4

Nhiều gia đình tranh thủ dùng lưới bắt cá trong lũ.

MỚI - NÓNG