Tang thương xóm nghèo đưa tiễn 4 học sinh bị nước cuốn

Bà Võ Thị Minh khóc ngất, ôm áo quần của con trai Nguyễn Văn Tín để lại.
Bà Võ Thị Minh khóc ngất, ôm áo quần của con trai Nguyễn Văn Tín để lại.
TPO - Sáng 12/10, thi thể cuối cùng - em Phạm Văn Hậu (12 tuổi, trú tại thôn 6 xã Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) đã được tìm thấy trên sông Đá Giăng. Một ngày, xóm nghèo đưa tiễn Hậu và 3 em học sinh khác về với đất, trong nỗi đau nghẹn ngào.  

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 11h ngày 11/10. Bốn học sinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) gồm Phạm Văn Hậu (lớp 7), Lê Dinh (lớp 8), Trần Anh Đạt (lớp 8) và Nguyễn Văn Tín (lớp 6) rủ nhau đi tới khu vực bãi cát, bên sông Đá Giăng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Tiên Lộc và Tiên Cảnh để tắm sông. Vào thời điểm này, khu vực có mưa to, nước sông lên nhanh, chảy xiết khiến cả 4 em bị nước cuốn. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó ứng cứu nhưng không kịp. Đến cuối giờ chiều ngày 11/10, thi thể ba em Dinh, Đạt, Tín được dân làng tìm thấy. Riêng Hậu phải đến sáng ngày 12/10 mới được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ.

Cả thôn 6 suốt đêm không ngủ bởi nỗi đau bao trùm lên xóm nghèo. Mưa nặng hạt khiến quang cảnh tang thương trở nên ảm đạm. Thi thể Hậu được đưa về nhà trong tiếng thét gào thảm thiết của người nhà, khiến dân làng không ai cầm được nước mắt. Nhà của 4 nạn nhân gần nhau, xung quanh cánh đồng còn trơ gốc rạ, nay đã phủ lên một  màu trắng tang thương. Dân làng ai cũng tiếc thương vì các em còn quá nhỏ, lại là những học sinh ngoan hiền, học giỏi.

Gia đình nghèo xơ xác, ông Nguyễn Thanh (47 tuổi, bố của em Tín) suy sụp sau cái chết đau lòng của con trai. Ông Thanh cho biết, Tín là đứa con ngoan, ham học và đặc biệt rất thích đánh cầu lông. Sáng hôm qua, trước khi đi ra khỏi nhà, Tín bảo với ba mẹ là đi đánh cầu lông với bạn nhưng mãi đến trưa không thấy cháu trở về, sau mới hay tin dữ của con. “Cứ nghĩ con đi chơi rồi về. Ai ngờ nó đi mãi”, ông Thanh nghẹn ngào.

Căn nhà của Đoàn Thị Thuận (mẹ của em Lê Dinh) cũng tiêu điều, còn dang dở vì chưa đủ tiền để hoàn thiện. Sau cái chết của con bà Thuận suy sụp hẳn, không thể ngồi dậy. Vì nghèo khó, cách đây hơn 1 tháng, ông Lê Dần phải vào TP HCM để làm thuê. Hay tin dữ ông Dần khăn gói về quê. Về đến nhà ông chết đứng trước bàn thờ con trai đã nghi ngút hương đèn. Ông tự vỗ ngực mà tự trách mình rằng: “Vì nghèo khó, tôi phải xa gia đình, vào nam mưu sinh không ai trông bảo con nên mới xảy cơ sự”.

Tang thương xóm nghèo đưa tiễn 4 học sinh bị nước cuốn ảnh 1

Bà Đoàn Thị Thủy đau xót trước cái chết của con trai Phạm Văn Hậu.

Cạnh nhà của em Lê Dinh là nhà của em Phạm Văn Hậu. Hàng ngày sau những giờ học ở lớp, Dinh và Hậu là đôi bạn chơi với nhau rất thân, cùng chăn trâu, bắt cá ở cánh đồng trước nhà. Đau lòng hơn, chỉ cách đây 2 năm, anh trai của Hậu cũng bị tai nạn tại TP.Hồ Chí Minh rồi qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến bố mẹ em Dinh không thể gượng nổi.

Ông Nguyễn Phước Dương, Phó chủ tịch xã Tiên Cảnh, cho biết: Hoàn cảnh của gia đình của bốn em đều rất khó khăn. Khi hay tin các em gặp nạn, địa phương đã huy động các lực lượng cùng với người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do nước sông lên cao, chảy xiết nên mọi nổ lực đều bất thành.  Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện đã cử người đến động viên chia sẻ với 4 gia đình có người bị nạn. Xã cũng đã huy động cán bộ, nhân dân đến giúp đỡ, động viên tinh thần gia đình các em. Đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ bằng vật chất để hỗ trợ các gia đình hậu sự cho các em chu đáo.

MỚI - NÓNG