Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã về Cam Ranh

Tàu Rolldock Star chở tàu ngầm 186 – Đà Nẵng neo trong vịnh Cam Ranh, lúc 22h40 ngày 2/2. Ảnh: Nguyễn Đình Quân
Tàu Rolldock Star chở tàu ngầm 186 – Đà Nẵng neo trong vịnh Cam Ranh, lúc 22h40 ngày 2/2. Ảnh: Nguyễn Đình Quân
TPO - Theo đúng lịch trình, tối ngày 2/2 tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Lúc 22h40 ngày 2/2, tàu Rolldock Star đã neo trong vịnh Cam Ranh, cách Quân cảng Cam Ranh khoảng 2km về phía Tây Nam . 

Tàu 186 – Đà Nẵng là tàu thứ 5 trong số 6 chiếc tàu ngầm điện – diezel lớp Varshavyanka 636.1 (kilo) được hãng xuất khẩu vũ khí của Nga là  Rosoboronexport đóng và chuyển giao cho Việt Nam, theo hợp đồng ngày 15/12/2009. 

Tàu vận tải Rolldock Star khởi hành chở tàu 186 – Đà Nẵng về Việt Nam từ Saint Petersburg (Nga) vào tối ngày 16/12/2015, ra tới Đại Tây Dương vào sáng ngày 25/12/2015. Lúc 10 giờ ngày 13/1 tàu Rolldock Star qua mũi Agulhas, cực Nam châu Phi, chính thức qua hết Đại Tây Dương để bắt đầu hành trình trong Ấn Độ Dương. Lúc 03 giờ ngày 28/1, tàu Rolldock Star qua eo Sunda (Indonesia) để từ Ấn Độ dương vào biển Java.

Sáng ngày 30/1, tàu Rolldock Star tới Singapore. Sau khi tạm dừng ở đây hơn 1 ngày, trưa ngày 31/1 tàu Rolldock Star tiếp tục hành trình đưa tàu 186 – Đà Nẵng về vịnh Cam Ranh.

Trước tàu ngầm 186 – Đà Nẵng, bốn chiếc tàu ngầm kilo đã được đưa vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189, Hải quân Việt Nam là các tàu 182 – Hà Nội và tàu 183 – Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 3/4/2014), tàu 184 – Hải Phòng và tàu 185 – Khánh Hòa (ngày 1/8/2015). 

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.