Tây kiện cán bộ phường vì gây ô nhiễm

Chị Anne Sophie Trần: “Mùi hôi thối, ruồi nhặng do đàn lợn kế bên làm chúng tôi khốn khổ”.
Chị Anne Sophie Trần: “Mùi hôi thối, ruồi nhặng do đàn lợn kế bên làm chúng tôi khốn khổ”.
TP - Bất chấp quy định về chuồng trại chăn nuôi, cán bộ địa chính phường Cẩm Châu (TP Hội An - Quảng Nam) vẫn nuôi hàng chục con lợn trong khu dân cư khiến hàng xóm quanh năm phải chịu cảnh hôi thối ruồi nhặng. Điều đáng nói, hộ dân chịu ảnh hưởng nhiều nhất là gia đình chị Anne Sophie Trần, một bác sĩ tình nguyện người Pháp theo chồng sang Việt Nam để làm thiện nguyện.

"Sống không nổi nữa rồi, suốt ngày nghe tiếng lợn kêu, ruồi nhặng bay khắp nhà, mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi thường xuyên phải đi khách sạn ở…” - chị Anne Sophie, nói tiếng Việt khá sõi, ấm ức.

Bị lợn… “khủng bố”

Gia đình chị Anne Sophie Trần và anh Trần Trọng Linh (tổ 11, Thanh Tây, Cẩm Châu, Hội An) gửi đơn tới báo Tiền Phong bày tỏ sự bức xúc vì những khốn khổ bấy lâu nay mà họ phải gánh chịu vì chuồng heo hơn 30 con nhà bên cạnh của ông Phan Thanh Dũng (cán bộ địa chính phường Cẩm Châu). Mùi hôi thối, ruồi nhặng ám quanh căn nhà khiến đôi vợ chồng này thường xuyên phải thuê khách sạn ở.

Chỉ tay vào tấm giấy có ruồi bu đen đặc, chị Sophie cho biết, từ 3 tháng nay, gia đình thường xuyên phải để những tấm bẫy ruồi ở khắp nơi như vậy. Tuy nhiên, mùi hôi thối, tiếng lợn kêu suốt ngày vẫn khiến chị và anh Linh sống trong không khí ngột ngạt. Nguy hiểm hơn, vách chuồng lợn sát với phòng ngủ của 2 đứa con chị Sophie. Chị Sophie là bác sĩ người Pháp, đầu năm 2015 chị cùng chồng là anh Trần Trọng Linh nhận lời mời của tổ chức Bác sĩ Không biên giới về Việt Nam hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Thanh Tâm School (Đà Nẵng) và thành phố Hội An.

“Mình từ Pháp sang đây để giúp đỡ, chữa bệnh cho trẻ em nước các bạn nhưng con mình lại chịu cảnh còi cọc, biếng ăn, bệnh tật suốt ngày vì đàn lợn hàng xóm khủng bố” – chị Sophie nói. Anh Linh cho biết, trước khi nuôi lợn, gia đình ông Dũng đã làm chuồng nuôi gà, cũng rất ô nhiễm mất vệ sinh nhưng anh chị thông cảm và chịu nhún nhường. Nhưng 3 tháng gần đây, ông Dũng làm chuồng, nuôi đàn lợn hàng chục con thì sức chịu đựng có giới hạn. “Chúng tôi gửi đơn lên phường, thành phố, họ đã về kiểm tra nhưng đâu lại vào đấy. Không ai giải quyết cả”.

Anh Trần Trọng Linh cho hay, đang tính đến khả năng đưa cả gia đình trở lại Pháp vì không chấp nhận cách giải quyết của phường Cẩm Châu. “Chỉ tiếc rằng, những dự định thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em Việt Nam của Anne Sophie và tôi vẫn đang còn dang dơ”.

Phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

Chị Sophie cho rằng, sở dĩ chuồng heo của nhà ông Phan Thanh Dũng vẫn tồn tại, bất chấp vi phạm quy định của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam là bởi ông Dũng làm cán bộ phường Cẩm Châu, còn bố ông Dũng nguyên là lãnh đạo phường.

Theo biên bản làm việc ngày 2/12/2015 của lãnh đạo phường Cẩm Châu với 2 gia đình, ý kiến của gia đình ông Phan Thanh Dũng là thửa đất (dùng để xây chuồng nuôi heo) của ông được nhà nước công nhận, vì thế gia đình có toàn quyền sử dụng theo nhu cầu. Gia đình không biết và không quan tâm đến những quy định về chuồng trại chăn nuôi của tỉnh Quảng Nam. Vì lẽ đó, gia đình ông Phan Thanh Dũng không đồng ý ngừng nuôi lợn, trừ khi lãnh đạo phường yêu cầu dừng. Còn ý kiến của ông Lương Sơn - Chủ tịch UBND phường Cẩm Châu, kết luận: Ông Dũng phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ thường xuyên, không được nuôi quá 30 con. Gia đình ông Linh, chị Sophie có thể gửi đơn kiện đến cấp cao hơn.

Tiếp chúng tôi tại phường Cẩm Châu, ông Phan Thanh Dũng thừa nhận đó là lô đất ông đứng tên, nhưng việc nuôi heo là do bố mẹ ông làm. “Chuồng heo nhà chúng tôi sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Phường về kiểm tra kết luận rồi” – ông Dũng nói.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa ra quy định (QĐ 47/2014QĐ-UBND ngày 25/12/2014 về Quy định điều kiện sản xuất kinh doanh giống và chăn nuôi gia súc, gia cầm) do ông Lê Phước Thanh (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh) ký, bắt buộc phải có diện tích chuồng trại trên 200m2, cách biệt nhà ở của gia đình và có khoảng cách từ chuồng tới nhà dân liền kề tối thiểu 10m, ông Dũng nói: “Tôi mà biết có quy định thế tôi đã không làm rồi. Làm chi cho cực, mang tiếng. Nhưng giờ lỡ rồi, biết làm sao”. Anh Linh và chị Sophie cho biết, trước khi nhà ông Dũng xây chuồng lợn, anh chị đã nói thiệt hơn và đưa quy định cho nhà ông Dũng xem, nhưng gia đình này bất chấp.

Ông Lương Sơn – Chủ tịch phường Cẩm Châu cho biết, phòng TNMT thành phố Hội An đã kiểm tra và kết luận, chuồng lợn ông Dũng không ảnh hưởng gì, còn quy định về khoảng cách, ông cho biết sẽ… tiếp tục đi kiểm tra. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.