Kẻ khóc, người cười
Những ngày rét kỷ lục này, du khách khắp nơi và hàng nghìn bạn trẻ đang háo hức, tấp nập đổ về Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) để ngắm nhìn tuyết rơi. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ chiều ngày thứ 6 (22/1), đã có hàng trăm chuyến xe chở du khách lên thị trấn Sa Pa ngắm tuyết. Nhiều khách du lịch sẵn sàng bỏ ra từ 5-10 triệu đồng để săn tuyết. Sau thời gian mưa lạnh, rạng sáng ngày 23/1, tuyết đã bắt đầu rơi tại Sa Pa. Nhiều bạn trẻ, không ngại trời lạnh đến âm độ, nhanh chóng khăn, mũ, áo ấm… đổ xô ra đường hò reo, chụp ảnh và thỏa mãn ngắm tuyết ngay trong đêm.
Những ngày này, tại Trung tâm Hội nghị thị trấn Sa Pa cứ 15 phút lại có 2 đến 3 chiếc xe du lịch đỗ bến. Bên trong có hàng trăm khách du lịch, đa số là các bạn trẻ và du khách nước ngoài. Nhiều gia đình còn đưa cả con nhỏ lên ngắm tuyết. “Được bạn thông báo trên Sa Pa có tuyết là ở nhà đứng ngồi không yên. Ngay hôm sau mình đã lôi kéo được 2 bạn nữa đi cùng và bắt xe đi luôn. Mình chưa lần nào tận mắt nhìn thấy tuyết nên lần này không thể bỏ lỡ cơ hội”, Thu Trang (sinh viên ĐH Thăng Long) chia sẻ.
Trong cảnh trời phủ trắng tuyết tại Sa Pa, từ sáng sớm giữa thị trấn, hàng nghìn bạn trẻ đã “tập kết” sẵn sàng. Ai cũng tỏ ra phấn khích, thỏa mãn. Họ đua nhau nô đùa, hò reo, chụp ảnh, nặn người tuyết, ném hay trượt tuyết… Thậm chí, nhiều người tò mò còn ăn thử tuyết để cảm nhận mùi vị. Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (quán ăn, nhà nghỉ, các đồ dùng phục vụ dân chơi tuyết…) được phen bội thu nhờ có tuyết.
Nhưng trái ngược với niềm vui sướng, hân hoan của hàng nghìn bạn trẻ khi thấy tuyết là hình ảnh người dân nơi đây khóc ròng trước cái lạnh thấu xương. Năm nào cũng vậy, tuyết về là người dân lo lắng vì có nguy cơ mất Tết nếu toàn bộ hoa màu hỏng, gia súc chết.
Ở vùng biên Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), bên bếp lửa hồng, ông Giàng A Dủa (thôn Hồng Ngài) ngồi hơ tay, không buồn ăn cơm. Từ khi có tuyết, rừng thảo quả gần 10.000 gốc đang chuẩn bị trổ hoa chỉ còn lại một màu trắng xóa. Các cành cây bị tuyết trĩu nặng làm dập gẫy hết. “Thế là hết Tết rồi, 5 miệng ăn trong gia đình trông cậy vào vườn thảo quả hết”, ông Dủa than.
Tại bản Cát Cát (Lào Cai), chúng tôi thấy đau lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh đôi vợ chồng trẻ Bùi Sỹ Lợi đang cấp cứu cho một con trâu gần chết vì quá lạnh. hàng xóm chạy đi cắt cỏ, người pha nước ấm, còn đôi vợ chồng đang đốt củi, trùm chăn lên mình con trâu. “Con trâu là tài sản quý giá nhất để làm nương rẫy cho gia đình. Nó chết đồng nghĩa với hết Tết, và những bữa ăn mèn mén kéo dài”, anh Lợi nói.
Tết đượm âu lo
Trái ngược với không khí háo hức, đổ về vùng cao ngắm tuyết, nhiều bạn trẻ quê ở vùng cao lo lắng khi thấy tuyết. “Năm nào nghe tin Sa Pa, quê tôi có băng tuyết, tôi lại buồn. Lại một mùa đói, mùa thất bát ập tới những người vùng cao nghèo khổ ngay dịp cận Tết. Nhiều nhà gia tài chỉ có một con trâu, cố gắng nuôi một năm trời, hy vọng đến Tết bán để có chút quà cho con trẻ, có tiền nộp học phí… Nhưng đau đớn thay, băng tuyết đã làm chúng chết hết. Nhiều người nói sao không ủ ấm cho chúng, nhưng thử hỏi, ngay cả bản thân con người còn không có đủ quần áo ấm mặc thì lấy đâu ra ủ ấm cho trâu, bò”, bạn Nguyễn Tuyến, ở Sa Pa trải lòng.
“Năm nào nghe tin Sa Pa, quê hương tôi có băng tuyết, tôi lại buồn. Lại một mùa đói, mùa thất bát ập tới những người dân tộc nghèo khổ ngay dịp cận Tết”.
Nguyễn Tuyến
Ngoài hoạt động ngắm tuyết rơi, nhiều nhóm từ thiện mang quần áo ấm đến cho trẻ em vùng cao. Nguyễn Thu Hiền, một thành viên trong nhóm từ thiện vùng cao cho biết: “Nhóm đang tích cực kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội gom quần áo ấm chuyển lên cho trẻ em, bà con vùng Tây Bắc, nơi có rét đậm rét hại. Bọn mình đã gom được hơn 1 tạ quần áo ấm. Hy vọng đây sẽ là món quà giúp các em nhỏ chống lại cái lạnh năm nay, vui đón Xuân”, Hiền nói.
Trên mạng xã hội, nhiều nhóm phượt cũng đăng thông tin kêu gọi các phượt thủ chuẩn bị quần áo ấm, quà Tết để hành trình lên vùng cao giúp đỡ bà con chống rét. “Bà con đang gồng mình chống rét, với sức trẻ, chúng ta sẽ lên đường giúp đỡ các em nhỏ có mùa đông ấm hơn. Đốt lửa trắng đêm cùng bà con sưởi ấm đàn bò, ngồi ngắm tuyết rơi. Các bạn sẵn sàng chưa”, Nguyễn Hải, một thành viên đăng lời kêu gọi trên diễn đàn dân phượt.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Kinh tế UBND huyện Sa Pa cho biết, đến nay, qua hai lần rét đậm, rét hại, toàn huyện Sa Pa đã có 80 con trâu, bò của bà con bị chết. 250 ha rau màu đến mùa thu hoạch chìm trong tuyết phủ, trong đó thiệt hại nặng là 190 ha. 67 ha cây dược liệu hoa a-ti-sô hư hỏng. “Tuyết phủ gây thiệt hại nặng cho bà con đồng bào. Gần Tết, nhiều hộ gia đình đã khó khăn nay lại khó khăn hơn vì rét đậm, rét hại. Năm nay, lại thêm một cái Tết buồn. Ngoài chính quyền các cấp, hy vọng những khách du lịch, các bạn trẻ cùng chung tay giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Thành nói.