Tết Cần Thơ rực rỡ hoa giấy

Đoạn đường Nguyễn Văn Cừ rực rỡ hoa giấy.
Đoạn đường Nguyễn Văn Cừ rực rỡ hoa giấy.
TPO - Cần Thơ vào tết, bên cạnh hoa mai và hoa cúc vàng truyền thống, năm nay thêm rực rỡ hoa giấy. Càng nắng nóng, hoa giấy càng bung cánh nên có nhiều cây đỏ rực như không thể đỏ hơn. Tuy nhiên, hoa giấy cũng có nhiều màu, từ đỏ sẫm, đỏ tươi đến đỏ nhạt, hồng, tím và cả trắng. Lại có loại hoa giấy màu phớt tím nom sang trọng.

Chị Ngọc Tuyết ở phường Long Tuyền (quận Bình Thủy) đem hoa giấy ra bán trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), trước Trường ĐH Kỹ thuật và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Sáng 28 Tết, chị tươi cười: “Hoa giấy năm nay bán được hơn năm ngoái”. Chị cho biết, thuê vỉa hè với trường đại học 2 triệu đồng, bán từ ngày 19 Tết, đã được gần 20 triệu đồng, còn ít gốc nhỏ cuối cùng “bán hết về nhà chuẩn bị Tết”.

Tết Cần Thơ rực rỡ hoa giấy ảnh 1

Chị Ngọc Tuyết tươi cười bên những chậu hoa giấy cuối cùng.

Khác với chợ hoa mai và cúc, chợ hoa giấy không đông khách nhưng đa số là người biết chơi hoa. Có những gốc cổ thủ vươn cánh khỏe khoắn trên đầu bung đầy hoa nom kỳ ảo.

Tết Cần Thơ rực rỡ hoa giấy ảnh 2
Tết Cần Thơ rực rỡ hoa giấy ảnh 3

Người già và các cô gái ở chợ hoa giấy.

Tết Cần Thơ rực rỡ hoa giấy ảnh 4

Gốc hoa giấy cổ thụ màu phớt tím sang trọng.

Tết Cần Thơ rực rỡ hoa giấy ảnh 5

Một góc chợ hoa giấy trước cổng Bộ tư lệnh Quân khu 9.

Tết Cần Thơ rực rỡ hoa giấy ảnh 6

Chuẩn bị đón Tết với hoa giấy hai bên lối vào, sáng 28 Tết. Ảnh: Sáu Nghệ.

MỚI - NÓNG