Tết không nghỉ của ‘hiệp sĩ’ bắt hơn 3.000 tên cướp

Tết không nghỉ của ‘hiệp sĩ’ bắt hơn 3.000 tên cướp
Khi người dân nô nức đón xuân cùng gia đình thì “hiệp sĩ” Hải vẫn rong ruổi khắp phố truy bắt tội phạm. Niềm vui, hạnh phúc của anh là được mang lại bình yên cho mọi người.
Ngày Tết, chúng tôi đến thăm “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Thanh Hải (ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Sẽ chẳng có gì khác so với những hộ xung quanh nếu người đàn ông 45 tuổi có mặt ở nhà tiếp khách, vui vầy cùng vợ con. Qua điện thoại, anh cho biết thời điểm người đi chơi Tết đông đúc là lúc trộm cướp hoạt động mạnh nên phải tăng cường theo dõi.
Vào guồng sinh tử
Dừng xe bên vỉa hè gần trụ sở UBND phường Phú Hòa, “hiệp sĩ” Hải kể về hành trình xả thân vì nghĩa của mình. Hai mươi năm trước, Bình Dương xây dựng các khu công nghiệp, người nhập cư đổ về đông nên tình hình an ninh trật tự phức tạp. Trộm cướp nổi lên ngày càng nhiều.
"Hồi đó, tôi kinh doanh vật liệu xây dựng và không ít lần chứng kiến khách hàng, công nhân bị những kẻ bất hảo cướp nữ trang, tiền bạc, xe máy... Những lần như vậy tôi căm ghét bọn trộm cướp đến tận xương tủy, muốn bắt hết chúng để bảo vệ mọi người”, anh nhớ lại.
Năm 1996, khi phường Phú Hòa thành lập Đội xung kích phòng chống tội phạm, thanh niên to cao, khỏe mạnh này tình nguyện gia nhập. Cũng từ đó, “hiệp sĩ” Hải lao vào cuộc chiến không ngưng nghỉ.
Sợ Hải gục ngã dưới sự gian manh của kẻ cướp, người thân của anh tìm cách ngăn cản. Những lần đó, anh ráng thuyết phục, anh nói với cha mẹ: "Con không đến viếng chùa được nên sẽ trực tiếp hành động giúp người. Con có sức khỏe, được công an đào tạo kỹ năng săn bắt cướp, không bị đe dọa về tính mạng".
"Sau nhiều tháng mọi người mới đồng thuận", anh cho hay.
Gia nhập đội phòng chống tội phạm cũng là hành trình dấn thân vào guồng sinh tử. Trong chuỗi ngày “chiến đấu”, không ít lần Hải phải nhập viện cấp cứu với những vết đâm, vết chém do côn đồ gây nên. Theo anh, mùa mưa năm 2005, trên đường đi mua cháo chăm vợ sinh con đầu lòng tại bệnh viện thì phát hiện thanh niên có biểu hiện lạ nên bí mật theo dõi.
Khi đến trước tiệm áo cưới, kẻ lạ mặt bẻ khóa, lấy trộm xe máy đắt tiền của người dân. Lúc hắn ta toan điều khiển tang vật tẩu thoát thì bị “hiệp sĩ” lao đến đạp ngã. Khống chế được nghi can, một thanh niên khác chạy tới giả vờ hỗ trợ rồi bất ngờ dùng dao đâm vào lưng khiến Hải gục ngã.

Giành được tài sản cho người dân nhưng lần đó, Hải phải nằm viện suốt nhiều tuần lễ.

Tết không nghỉ của ‘hiệp sĩ’ bắt hơn 3.000 tên cướp ảnh 1

Hiệp sĩ" Hải cùng đồng nghiệp khống chế 2 tên trộm có súng vào năm 2013

Phá 2.000 vụ án
Suốt 20 năm gắn mình với nghiệp săn bắt cướp, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã cùng đồng đội phá 2.000 vụ án, bắt 3.200 tên tội phạm. Trong số nghi phạm, có những kẻ là người cầm đầu băng cướp, cũng có những kẻ bắt cóc con tin hoặc chuyên trộm cắp, côn đồ đòi nợ thuê.
Ngược dòng thời gian, người “hùng” kể, cuối tháng 12/2013, khi đến phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An, Bình Dương) Hải phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không có chìa khóa với tốc độ cao. Anh đuổi theo, áp sát thì bị một trong số họ chĩa dao nhọn dọa giết.
Khi các phương tiện dừng hẳn, một người cầm dao xông vào đâm Hải khiến anh phải né tránh. “Người đó tiếp tục đâm tới nên tôi phải xoay người, tung cú đá vào tay anh ta. Dao rơi xuống đường, tôi lao vào kẹp cổ, khóa tay khống chế”, Nguyễn Thanh Hải dùng động tác tay mô tả.
Một lần khác, anh chạm trán 2 tên trộm có súng, cũng vào năm 2013. Khi đó, anh Hải cùng đồng nghiệp phát hiện nhà dân tại phường An Thạnh (TP Thủ Dầu Một) bị cạy bung cửa. Khi đến gần kiểm tra, nhóm "hiệp sĩ" thì bắt gặp 2 thanh niên bịt mặt đang tuồn tài sản của gia chủ ra ngoài.

Thấy nhóm người lạ, một thanh niên rút dao toan xông tới chém trong khi người còn lại chĩa súng dọa bắn. Hải đến gần kẻ có súng thương thuyết rồi bất ngờ tung đá khiến khẩu súng ngắn trên tay tên trộm văng vào lùm cỏ. Các đồng nghiệp của anh nhân thế lao vào quật ngã người cầm dao. Hai nghi can được xác định là Đỗ Viết Cường và Phạm Tiến Dũng cùng ngụ TP HCM sau đó bị công an xử lý.

Tết không nghỉ của ‘hiệp sĩ’ bắt hơn 3.000 tên cướp ảnh 2

Nguyễn Thanh Hải là Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một).

Tết không ngưng nghỉ
Gắn mình với đội phòng chống tội phạm bao nhiêu năm là bấy nhiêu Tết anh không được vui bên gia đình. Anh tâm sự, săn bắt cướp "đã ngấm vào máu", vậy nên mỗi khi ở nhà hoặc nghỉ ngơi là anh bồn chồn.
"Nhiều đêm đang nằm ngủ bỗng tỉnh giấc, nghĩ đến chuyện ai đó đang bị cướp thì tôi vùng dậy, ra đường tuần tra”, người từng tham gia bắt 3.200 tên tội phạm cười nói.
Có những Tết anh đưa gia đình đi chơi xuân nhưng rồi phải bỏ cuộc vui giữa chừng. Giao thừa năm 2008, trong lúc chở vợ con đi xem pháo hoa, “hiệp sĩ” Hải nghe tiếng truy hô cướp từ một phụ nữ. Vừa dừng xe, anh thấy 2 tên cướp phóng xe máy vượt qua với tốc độ chóng mặt. Lúc này, anh để vợ con bên đường rồi đuổi theo nghi phạm...
Hay như Tết 2010, khi chuẩn bị đưa gia đình đi du lịch tại Vũng Tàu thì nhận được tin có người rải đinh để “bẫy” trên Đại lộ Bình Dương (đoạn thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một).
"Khi đó, tôi hủy luôn kế hoạch để có thời gian theo dõi, bắt “đinh tặc”. Sau 5 ngày đêm vào cuộc, tôi và đồng đội bắt được kẻ rải đinh giao công an xử lý", anh nói.
Tết Bính Thân 2016, một lần nữa anh gác lại niềm vui cá nhân, vùi mình vào việc nghĩa hiệp, trấn áp tội phạm để người dân được yên vui.
Thượng tá Hà Văn Thanh, Phó trưởng Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Công an Bình Dương) cho biết, Nguyễn Thanh Hải là người năng nổ, nhiệt tình, luôn sát cánh cùng lực lượng công an để giữ gìn an ninh trật tự. Trong thời gian qua, anh bắt được hàng nghìn đối tượng, giúp cơ quan điều tra phá hàng nghìn vụ án. Hiện, anh là Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Theo ông Thanh, “hiệp sĩ” Hải nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, ngành địa phương. Cuối năm 2012, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng III vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG