Thảm thương hai anh em ôm nhau chết đuối dưới hố sâu

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Khi mang cơm trở lại rẫy, ông Khôl Byă không thấy 2 cháu. Sau đó, ông và dân làng phát hiện 2 cháu chết đuối dưới một hố sâu. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình dành phải dùng một quan tài để chôn chung hai cháu bé.

Hôm qua (18/4), tại khu vực đập Buôn Căp Thượng (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai anh em ruột là Y Nguyên Byă (8 tuổi) và Y Ngư Byă (7 tuổi, trú tại buôn Ea Kmat, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), tử vong.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Y Nguyên Byă và Y Ngư Byă theo ông ngoại là ông Khôl Byă (56 tuổi) xuống đập Buôn Căp Thượng lấy nước tưới cà phê. Xế chiều, ông Y Khôl dặn 2 cháu ở lại trông máy tưới để mình về nhà lấy cơm.

Khi quay lại rẫy, ông không thấy Y Nguyên Byă và Y Ngư Byă, trong khi quần áo của 2 cháu mắc trên cây cà phê. Nghĩ cháu mình vào buôn gần đó để chơi, ông vào buôn tìm rồi gọi dân làng giúp đỡ. 

Đến 18h30 cùng ngày, người dân tìm thấy thi thể của hai cháu bé trong tư thế ôm nhau, chân duỗi thẳng ở một hố sâu cách hồ 3 mét. 

Chị H Tinh Byă (27 tuổi, mẹ hai cháu) đau đớn kể: Do nhà nghèo, Y Nguyên mới học lớp 1, còn Y Ngư vừa có giấy khai sinh. "Vợ chồng tôi có 3 đứa con. Chồng tôi phải sang tận Gia Lai làm thuê.  Do gia cảnh quá khó khăn, chúng tôi đành phải dùng một quan tài để chôn chung 2 con".

MỚI - NÓNG