Theo đội múa lân, bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn

Cháu Ánh (bên phải) tham gia đội múa lân.
Cháu Ánh (bên phải) tham gia đội múa lân.
TPO - Sau khi theo đội múa lân đi biểu diễn đón Tết Trung thu, Vân Ánh mất tích bí ẩn. Một bạn gái trong nhóm nói đã nhìn thấy Ánh lên xe của một người đàn ông lạ mặt.

Ông Trần Quang Huy (43 tuổi, trú tại thôn Tân Linh, Nam Dong, Cư Jut, Đắk Nông) cho biết: Khoảng 18h ngày 6/9, con gái ông là cháu Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi) xin phép bố mẹ cho đi cùng anh trai theo đội múa lân của chùa Phước Sơn, xã Nam Dong diễn đón tết Trung Thu.

Đến 21h30, chương trình múa lân kết thúc, cả đội lân dừng lại tại đường liên xã để chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, cả đội quay về chùa để ăn cháo thì phát hiện thiếu một thành viên là cháu Vân Ánh.

Thầy Thích Nhuận Lợi, trụ trì chùa Phước Sơn, cho biết: Cháu Ánh từng tham gia sinh hoạt với chùa hơn 1 năm thì xin nghỉ. Cách đây 3 tháng, cháu tiếp tục xin vào sịnh hoạt khóa tu hè và tham gia đội múa lân của chùa.

Hôm cháu Ánh mất tích, chùa đã huy động tăng ni, phật tử cùng gia đình tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy.

Theo đội múa lân, bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ảnh 1

Bố mẹ và anh trai Ánh.

Theo đội múa lân, bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ảnh 2

Nơi cháu Ánh mất tích.

Một bạn gái trong nhóm cho biết, em nhìn thấy Ánh lên xe của một người đàn ông lạ mặt: "Khi đội lân dừng lại chụp ảnh lưu niệm, có một chú khoảng 30 tuổi người gầy, mặc áo trắng, tóc dài gọi Ánh ra nói chuyện khoảng 2 phút. Sau đó, Ánh lên xe người đàn ông đó chở đi".

Chị Nguyễn Thị Nởi (40 tuổi) - mẹ của Ánh cho biết:  Ánh đi đâu cũng xin phép gia đình: "Cháu không có điện thoại, nhưng hôm nào về muộn, cháu cũng chủ động mượn điện thoại gọi về nhà. Trước khi mất tích, cháu không có biểu hiện gì lạ. Gia đình nghi ngờ đây là vụ bắt cóc".

Ông Dương Đình Hải, Trưởng công an xã Nam Dong cho biết: sau khi mọi nỗ lực tìm kiếm cháu Ánh không hiệu quả, công an xã đã trình báo lên công an huyện để tìm hướng giải quyết.

MỚI - NÓNG