“Thiên thần Thái Bình Dương” trở về Mỹ

“Thiên thần Thái Bình Dương” trở về Mỹ
TP - Ngày 31/3, máy bay C-130H Hercules, loại máy bay vận tải chuyên dụng của Không quân Mỹ đã đậu ở sân bay Đà Nẵng, mang theo đoàn quân nhân gồm 77 người trở về Mỹ sau khi kết thúc tốt đẹp chương trình “Thiên thần Thái Bình Dương” tại Quảng Ngãi. 

Sau 1 tuần triển khai (23 - 30/3) chương trình “Thiên thần Thái Bình Dương” đã sửa chữa, xây dựng một số hạng mục phụ trợ cho Trường tiểu học Tịnh Phong (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi); phòng khám Đức Chánh và Đức Lợi, huyện Mộ Đức; Trường tiểu học Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người dân ven biển tại 2 huyện Bình Sơn và Đức Phổ. Tổng kinh phí của chương trình khoảng 1,4 triệu USD.

Hôm qua, lần đầu tiên các nhà báo Việt Nam được lên tham quan máy bay C-130H. Đây là loại máy bay vận tải chuyên dụng của Không lực Mỹ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như cứu trợ, chở hàng hóa, vận chuyển…

Theo cơ trưởng Jon Lockear, chuyến thăm Việt Nam lần này, ngoài việc mang các bác sĩ, nhân viên y tế từ Mỹ, đội bay của C-130H cũng trao đổi hoạt động chuyên môn với Không quân Việt Nam và cả hai đã có những trải nghiệm thú vị.

MỚI - NÓNG