Thiệt hại bạc tỷ vì 'tiêu tặc'

Vườn tiêu nhà ông Vĩnh bị trộm đột nhập
Vườn tiêu nhà ông Vĩnh bị trộm đột nhập
TP - Trước kia nạn trộm tiêu thường diễn ra ở thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Nhưng nay giữa mùa xuống giống, người trồng tiêu lại đối mặt với tình trạng kẻ gian trộm dây tiêu, đào gốc tiêu mới trồng.

Mấy năm nay, tiêu được xem là cây trồng mang lợi nhuận ổn định. Theo tính toán của người dân, nếu được chăm sóc tốt, mỗi vụ một hécta tiêu có thể thu lãi hơn nửa tỷ đồng. Vì vậy, nhiều nơi trên Tây Nguyên dân chúng lần lượt phá bỏ vườn cà phê, cao su để trồng tiêu.

Riêng một huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã có hàng trăm hécta cây trồng lâu năm bị chặt phá lấy đất trồng hồ tiêu. Theo số liệu thống kê của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, cuối năm 2014, diện tích hồ tiêu khoảng 2.000 ha, nay đã tăng lên 2.400 ha.

Ông Vũ Đức Dậu ở thôn 2, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar có 2 ha cà phê đã già cỗi, kém năng suất. Thay vì tái canh cà phê, ông gom vốn liếng, vay thêm ngân hàng 100 triệu đồng để trồng tiêu. Ông Dậu tính toán, tái canh cà phê phải chờ 3 năm mới cho thu hoạch mà giá cả bấp bênh, lợi nhuận thu về mỗi năm chỉ khoảng 200 triệu đồng. Trong khi đó, trồng tiêu mà giá cả ổn định như hiện nay, mỗi năm ông có thể thu lãi cả tỷ đồng.

Ở các huyện Krông Năng, Cư Kuin, Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk và Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song tỉnh Đắk Nông cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhu cầu tiêu giống tăng đột biến, đồng thời xuất hiện nhiều kẻ gian đột nhập các vườn tiêu xanh tốt cắt dây mang đi bán, thậm chí đào gốc mới trồng để lấy giống.

Hai tháng trước, gia đình ông Lê Dung Lan (SN 1952) ở thôn 17, xã Ea Ning hạ mấy trăm trụ tiêu, dây giống bắt đầu mọc rễ mới thì bị kẻ gian đào trộm mất 171 đoạn dây. Ông Lan trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Cư Kuin triệu tập Hoàng Kim Đại (SN 1975), trú thôn 17, xã Ea Ning. Tại cơ quan điều tra, Đại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Trộm dây, bán giống, trả thù

Vườn tiêu năm thứ 3 khoảng 500 trụ của gia đình ông Nguyễn Viết Vĩnh chỉ cách nhà khoảng 700m. Biết thời điểm tình trạng trộm dây tiêu diễn ra phổ biến nên ngày nào ông Vĩnh cũng ở vườn tiêu đến tối mới về. Sáng 27/6, ông Vĩnh hoảng hốt khi thấy 26 trụ tiêu xanh tốt nhất vườn bị trộm cắt hết dây. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cư Kuin tiến hành điều tra, xác định được các đối tượng phá vườn tiêu của gia đình ông Vĩnh gồm Phan Trần Thông (SN 1990), Trần Minh Thoại (SN 1995), và Phan Văn Việt (SN 1993) ở cùng huyện Cư Kuin về tội trộm cắp tài sản. Liên ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin thống nhất chọn vụ án cắt trộm dây tiêu này làm án trọng điểm và xét xử lưu động.

Không chỉ trộm cắp tiêu bán lấy tiền tiêu xài, “tiêu tặc” còn phá vườn tiêu vì thù hằn cá nhân. Đêm 9/7, rẫy tiêu tại thôn 9, xã Ea Ning huyện Cư Kuin của 2 anh em Thuận Năm, Thuận Lý đã bị chặt phá, hủy hoại hoàn toàn 204 trụ tiêu năm thứ 5 sắp cho thu hoạch.

Thượng úy Đặng Ngọc Thỏa, Đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết: Tình trạng trộm dây tiêu đang diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện. Đầu năm đến nay, huyện có tới 16 vụ trộm, phá tiêu. Bọn trộm dây tiêu thường lợi dụng đêm tối, mò vào những vườn rẫy không có người trông coi để cắt dây tiêu. Công an huyện đã thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp, phá tiêu để người dân cảnh giác.

MỚI - NÓNG