Thiếu niềm tin trong quan chức

Thiếu niềm tin trong quan chức
TP - Ông Nguyễn Hải Châu, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học của Bộ GD-ĐT, vụ chức năng chỉ đạo các trường THPT chuẩn bị kiến thức thi tốt nghiệp, chủ biên 8 cuốn sách ôn thi tốt nghiệp THPT.

Ông Châu có chuyên môn sư phạm toán, nhưng 8 cuốn sách ôn thi thì đủ các môn toán, văn, sinh, sử, địa, lý, hóa và tiếng Anh.

Chắc ông vụ phó chưa phải thiên tài, giỏi cả 8 môn khoa học, nên diễn đàn trên website của ngành GD-ĐT có ý kiến: “Sách viết dở không thể chịu được”.

Còn tại cuộc họp báo ngày 8-4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nói: “Một người làm chủ biên nhiều cuốn như vậy là không nên, nhất là cán bộ quản lý một vụ”.

Chưa nói đến dân chúng, trong ngành GD-ĐT thôi, niềm tin vào vị quan chức chủ biên “những cuốn sách thị trường” đã giảm sút lớn.

Cũng tại cuộc họp báo, Vụ trưởng Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn thanh minh: Năm nay Bộ GD-ĐT không ban hành bất kỳ tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT nào. Thế nhưng, theo công văn của một sở GD-ĐT gửi các trường THPT đầu tháng 3-2010: “Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các vụ chức năng của Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn các tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian phát hành các tài liệu này như sau: Ngày 1-3-2010 phát hành tài liệu 3 môn toán, văn, ngoại ngữ; ngày 1-4-2010, phát hành tài liệu 3 môn thi tốt nghiệp THPT còn lại và môn thay thế, sau khi Bộ GD-ĐT công bố các môn thi tốt nghiệp (…) Các đơn vị tập hợp số lượng đăng ký mua, gửi về … trước ngày 30-3-2010”.

Tài liệu nói trong công văn này chính là 8 cuốn sách trên. Lời nói trong cuộc họp báo và thực tế việc bán sách ở các trường học là trái nhau. Đội ngũ quản lý ngành GD-ĐT khó còn niềm tin trọn vẹn vào ông vụ trưởng, với những người coi trọng thực tiễn thì đương nhiên càng ít tin vào lời nói.

Bàn đến niềm tin trong quan chức, không thể không nhắc đến vụ mới xảy ra: Bí thư xã Phú Lão (Lạc Thủy, Hòa Bình) Trần Đình Thú giữ xe của Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan. Hôm đó, bà Loan đến trụ sở xã để làm việc về đơn thư công dân.

Ông Bí thư Thú đã cho người khóa cổng trụ sở lại, giữ xe bà Loan bên trong. Sau này, ông Thú lý giải, bà Loan đã trình thẻ Đại biểu Quốc hội nhưng ông vẫn nghi ngờ giả mạo, nên khóa cổng để đề nghị lãnh đạo huyện xuống kiểm tra xác nhận (?). Bỏ sang bên rất nhiều vấn đề, chỉ nói về niềm tin, vị bí thư xã này chắc chắn là một điển hình về sự thiếu niềm tin trong đội ngũ quan chức hiện nay.

Niềm tin là một nguồn lực lớn của xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước chỉ có thể thành công khi có niềm tin và sự công bằng trong xã hội. Cho nên, đất nước để phát triển luôn chú trọng xây dựng và nuôi dưỡng niềm tin. Trong đó, niềm tin trong đội ngũ quan chức giữ vai trò hạt nhân, nòng cốt, cho toàn bộ niềm tin của xã hội.

Xét cho cùng, các chế tài không thể mạnh hơn niềm tin, bởi căn bệnh thiếu niềm tin như một thứ virus có thể gặm nát mọi chế tài đang có. Không còn niềm tin, lý tưởng, quan chức chỉ còn sự ràng buộc phân chia quyền lợi, đồng sàng dị mộng mà thôi.

Niềm tin chỉ có được nhờ tính trung thực. Quan chức tin nhau khi mọi người nói điều mình làm và làm điều mình nói, không dối trá, vụ lợi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.