Thời khắc thảm khốc cướp đi 11 sinh mạng

Thời khắc thảm khốc cướp đi 11 sinh mạng
"Cửa kính xe vỡ toang, tôi nhìn quanh toàn thấy máu. Nhiều người bị kẹt cứng giữa các hàng ghế, tiếng la khóc, kêu cứu, rên rỉ khắp nơi...", anh Thương kể lại cảnh 2 xe khách đấu đầu làm 11 người chết sáng 8/3.

Thời khắc thảm khốc cướp đi 11 sinh mạng

> TNGT kinh hoàng: 60 người thương vong 

"Cửa kính xe vỡ toang, tôi nhìn quanh toàn thấy máu. Nhiều người bị kẹt cứng giữa các hàng ghế, tiếng la khóc, kêu cứu, rên rỉ khắp nơi...", anh Thương kể lại cảnh 2 xe khách đấu đầu làm 11 người chết sáng 8/3.

Bé trai 2 tuổi may mắn thoát nạn
Bé trai 2 tuổi may mắn thoát nạn. Ảnh: Hoàng Văn
 

May mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân, anh Nguyễn Văn Thương đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh cho biết, vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ về quê nội ở Quảng Ngãi ăn Tết. Đến 15h30 ngày 7/3, cả nhà bắt xe khách Chín Nghĩa, xuất phát từ bến xe Quảng Ngãi, trở lại TP HCM. Trên xe chật kín, ước chừng 50 người, chủ yếu là học sinh, công nhân quay vào Sài Gòn nhập học và làm việc sau Tết.

Đến 12h đêm, xe dừng đổ dầu và cho khách đi vệ sinh. Khoảng 40 phút sau, mọi người đã ngủ hết, bỗng anh Thương giật mình bởi chấn động rất lớn. Hàng ghế ngồi ở cuối xe của gia đình anh dồn hết lên đầu xe. "Tôi hét lớn, bế xốc 2 con lên. Vợ tôi nhanh chóng thoát khỏi chỗ ngồi đang bị dồn cứng lại. Cửa kính xe vỡ toang, nhìn xung quanh toàn máu me. Nhiều người bị kẹt cứng giữa các hàng ghế. Tiếng la khóc, kêu cứu, rên rỉ khắp nơi", anh Thương kể.

Vội thoát khỏi xe, anh Thương cùng vợ đưa các con đi cấp cứu. Rất may anh chỉ bị rách ở bàn chân, hai con xây xát nhẹ. Vợ anh nặng hơn, bị rách mắt phải và chấn thương phần lưng.

Hai xe bẹp dúm, dính chặt vào nhau sau tai nạn
Hai xe bẹp dúm, dính chặt vào nhau sau tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp
 

Cũng may mắn sống sót, ông Hà Công Đồng (ngụ Phú Yên) nói bằng giọng run run: "Lê được ra ngoài mới biết mình còn sống, tôi lạnh run khi thấy 2 xe dính chặt vào nhau. Ban đầu tưởng mình mình sống sót, sau đó nghe tiếng kêu cứu mới biết nhiều người đang bị mắc kẹt bên trong".

Sau cú đâm trực diện của hai xe, hai chân hành khách Thới Thị Thu Dung (70 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị kẹt cứng trong đống lộn xộn kim loại. Lát sau đau quá bà bất tỉnh. "Trước đó không lâu, xe khách hãng Chín Nghĩa do tài xế Phương lái đã suýt đâm vào một xe khách, hành khách lúc đó la toáng. Tưởng tài xế phải cận trọng hơn, ai ngờ lại xảy ra cảnh tượng kinh hoàng này", bà Dung nói.

Nhiều người dân ở hiện trường đã bị đánh thức bởi tiếng kim loại va chạm mạnh. Biết có tai nạn, họ chạy ra và chứng kiến cảnh đầu hai xe khách như lồng vào nhau. Người dân đã đập cửa kính, bậy các khung sắt để đưa nạn nhân ra ngoài. Khi lực lượng chức năng đến phải dùng xe cẩu, máy cắt mới kéo hai xe rời nhau, đưa hai tài xế đã tử vong ra.

Chiếc xe bị nạn biến dạng được đưa về trụ sở công an
Chiếc xe bị nạn biến dạng được đưa về trụ sở công an. Ảnh: Hoàng Văn
 

Ôm chặt đứa cháu trai 2 tuổi may mắn thoát chết trong vụ tai nạn, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (ngụ TP Cam Ranh) cho biết, bé Bảo là con của vợ chồng đứa cháu. "Chúng nó từ Quảng Ngãi mang con vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống thì gặp nạn. Cha Bảo bị thương nặng, gãy một chân trong khi mẹ nó xây xát khắp người. Nhờ trời phù hộ nên thằng Bảo không bị sao", bà Xuân nói.

Bác sĩ Đặng Xuân Vinh, Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh cho biết, đã huy động toàn bộ lực lượng để cấp cứu cho 49 nạn nhân được chuyển đến trong đêm. Đến trưa cùng ngày, 7 bệnh nhân nặng đã được phẫu thuật. Số nạn nhân còn lại được điều trị tại Bệnh viện Cam Lâm và đội điều trị 486 Cam Nghĩa. 11 người tử vong được chuyển về Nhà đại thể Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Trung tá Hồ Hồng Thắng, Đội trưởng Đội CSGT TP Cam Ranh cho biết, ngay sau tai nạn đã cùng lực lượng điều tra công an thành phố, cảnh sát 113, công an phường và Đội tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường. Do số nạn nhân mắc kẹt trong hai xe rất nhiều nên lực lượng chức năng phải điều 3 xe cứu hộ đến rồi cùng người dân dùng xà beng, búa, kiềm kéo các phương tiện ra nhằm cứu người.

Cú đấu đầu quá mạnh khiến chiếc xe còn lại cũng rách tươm
Cú đấu đầu quá mạnh khiến chiếc xe còn lại cũng rách tươm. Ảnh: Hoàng Văn
 

Người dân sống gần khu vực cho hay, đoạn quốc lộ 1A qua phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, thường xảy ra tai nạn do đường chật hẹp. Thời điểm 2 xe đâm nhau, trời không mưa, song mặt đường bị phủ một lớp bùn có mùi mật mía.

Chiều 8/3, Ban an toàn giao thông quốc gia, Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm các nạn nhân và hỗ trợ gia đình người tử vong.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục vụ tai nạn thảm khốc

Ngày 8/3, Thủ tướng có công điện yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 1 và các tuyến đường bộ trọng điểm; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn nêu trên.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.