Thứ trưởng giao thông trực tiếp ra vùng nghi vấn

Chiếc Thuỷ phi cơ DH-C6 chở Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu trực tiếp thị sát vùng nghi vấn máy bay rơi chiều nay.
Chiếc Thuỷ phi cơ DH-C6 chở Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu trực tiếp thị sát vùng nghi vấn máy bay rơi chiều nay.
TPO - 14h50 hôm nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu cùng lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã trực tiếp thị sát vùng biển nghi vấn chiếc máy bay bị nạn trên chiếc thủy phi cơ DH-C6.

Cùng lúc đó, chiếc trực thăng MI171- 02 do Đại tá cơ trưởng Trần Văn Quang, trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 917, sư 370 điều khiển, cũng hướng về khu vực nghi vấn.

Hai chiếc máy bay này sẽ tới khu vực biển cách đảo Thổ Chu khoảng 170km, nơi vừa phát hiện một số vật thể lạ giống phao cứu sinh.

Trước đó, lúc 8h sáng nay, 10/3, chiếc thuỷ phi cơ này đã quay lại khu vực có vật thể lạ nghi là miếng ốp khung cửa sổ của chiếc máy bay xấu số, nhưng không tìm thấy và đã quay về sân bay Phú Quốc lúc 11h30.

Chiều tối 9/3, phi công của chiếc thuỷ phi cơ đã chụp được vật thể lạ từ độ cao 50m, nhưng không thể đáp máy bay do trời tối, nhiên liệu không đủ đảm bảo hoạt động.

Thứ trưởng giao thông trực tiếp ra vùng nghi vấn ảnh 1

Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc – nơi nhiều phóng viên chọn làm điểm đóng quân

Cũng trong chiều nay, tin từ Bộ tư lệnh Hải quân vùng 5 cho biết, tàu HQ627 của lực lượng này tiếp tục tham gia hoạt động tìm kiếm và tiếp nhiên liệu cho hai chiếc tàu đã xuất quân trước đó.

Lúc 12h20, Cảnh sát biển 4 cũng điều thêm chiếc tàu mang số hiệu 2002 tham gia tìm kiếm cứu nạn.

MỚI - NÓNG