Thưởng nóng, phạt nguội

Thưởng nóng, phạt nguội
TPO - Trong khi nhiều nơi râm ran các vụ “thưởng nóng” cho thành tích phá án nhanh của các đơn vị điều tra, thì thấy người ta đầu tư hàng trăm tỷ đồng lắp camera tại các nút giao thông để “phạt nguội” người vi phạm giao thông. Lại cũng có những vụ phạt “quá nguội”, sau những 8 năm mà vẫn chưa có kết quả, như việc thu hồi biệt thự của một quan chức về hưu mà ông này vốn đang thuê của nhà nước… 

Ủy ban tỉnh Quảng Nam vừa thưởng nóng các đơn vị công an vì thành tích phá nhanh hai vụ án giết người và bắt siêu trộm đột nhập “khua khoắng” cùng lúc 15 phòng làm việc của trụ sở ủy ban thành phố. Tỉnh Nghệ An thưởng nóng 80 triệu đồng cho ban chuyên án phá vụ gắn chip IC giả ăn bớt xăng dầu của khách hàng tại các cây xăng… Xem ra thưởng nóng trong lĩnh vực an ninh trật tự ngày càng phổ biến hơn, so với việc thưởng nóng vốn quen thuộc sau những giải đấu thể thao.

Với hình thức phạt nguội giao thông, người dân sẽ làm quen với lối xử phạt hiện đại, chứ không phải giống kiểu mấy anh cảnh sát giao thông ở đâu đó chuyê chặn người vi phạm để “nhận tờ rơi quảng cáo” ! Nhưng phạt nguội vi phạm giao thông nghe chừng cũng không đơn giản, khi xứ mình không phải ai cũng có tài khoản ngân hàng để nộp phạt. Rồi xe không chính chủ ra sao, hộ khẩu thế nào…

Để rồi “nguội” nhiều khi chuyển sang “lạnh”. Tổng kết công tác bảo vệ rừng toàn quốc mới đây, trong gần 20 ngàn vụ phá rừng bị bắt giữ thời gian qua, thì chỉ xét xử hình sự có nhõn…10 vụ. Thế thì rừng ở đâu mà còn?! Gần đây có nhiều vụ xử lý thu hồi nhà cửa, đất đai sai phạm của các quan chức về hưu, nhưng xem ra chỉ là phạt quá “nguội”. Như lại vừa có ông phó tỉnh trưởng ở tỉnh Vĩnh Phúc biệt thự nghênh ngang, còn lấn chiếm thêm 400m2 đất công, chỉ “xì” ra khi đã về hưu. Không lẽ cứ phải đợi đến khi các ông về vườn mới lộ ra để xử lý? 

Thưởng nóng, luôn phải đi với phạt nóng. Xử phạt giao thông, dù gọi là “phạt nguội”, nhưng nếu không thực sự nóng, không kiên trì quyết liệt, thì đổ tiền tỷ vào mua sắm máy móc phương tiện, cũng chỉ bỏ không, lãng phí tiền thuế của dân. Cũng vậy, xử lý hành vi tham ô tham nhũng, trục lợi của quan chức, nếu chỉ đợi dư luận lên tiếng, đợi các ông về hưu rồi mới “phạt nguội” theo kiểu lẽo đẽo chạy theo thu hồi từng miếng đất, căn nhà, biệt thự (mà chưa chắc thu hết được), e rằng còn lâu mới đạt được sự trong sạch như mong muốn. 

MỚI - NÓNG