Tiêu hết tiền hỗ trợ vẫn chưa thể tái định cư

Các hộ gia đình vẫn ở trong đống đổ nát Ảnh: N.T
Các hộ gia đình vẫn ở trong đống đổ nát Ảnh: N.T
TP - Ngày 14-11-2010, một trận lũ quét kỳ dị xảy ra ở làng chài thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn – Quảng Ngãi), làm sập và cuốn trôi nhà và tài sản của 8 hộ ngư dân, 9 ngôi nhà khác bị xiêu vẹo, sập tường và trơ móng. Sau hơn 2 tháng, cuộc sống của các hộ gia đình vẫn chưa thể ôn định chỉ vì thiếu đất tái định cư.
Các hộ gia đình vẫn ở trong đống đổ nát Ảnh: N.T
Các hộ gia đình vẫn ở trong đống đổ nát. Ảnh: N.T.

Hết dần tiền hỗ trợ, ủng hộ

Về lại thôn Phước Thiện những ngày cuối năm, cảnh hoang tàn của xóm chài vẫn chưa khác gì sau ngày bị lũ quét. Nhắc đến chuyện Tết, người dân xóm chài đều buồn rượi. Gần 80 nhân khẩu vẫn phải sống cảnh tạm bợ, thuê nhà, ở nhờ nhà hàng xóm hoặc sống trong những ngôi nhà xiêu vẹo trong nơm nớp nỗi lo.

Gặp lại anh Tiêu Viết Sang (45 tuổi), có nhà bị sập hoàn toàn sau cơn lũ quét, anh Sang già, gầy đi nhiều so với trước. Lũ quét đã cuốn trôi xuống biển ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh cùng thuyền, thúng và ngư cụ làm ăn. Gia đình 8 nhân khẩu trắng tay lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. “Tiền nhà nước, các đơn vị cá nhân ủng hộ gia đình hơn 60 triệu đồng, giờ thì gần hết, đất chưa có để tái định cư. Tôi chưa biết tính sao”, anh Sang nói.

Cầm hơn 60 triệu đồng, vợ chồng anh dành hơn một nửa cho việc sắm ngư cụ, thuyền thúng để mưu sinh nuôi con. Những ngày cuối năm biển động, đánh bắt thua lỗ nặng. Hơn hai tháng nay cả gia đình anh Sang thuê một ngôi nhà của một người dân bỏ hoang với giá 150.000 đồng/tháng để ở tạm. Gia tài cả gia đình không còn gì đáng giá.

Cùng cảnh ngộ là gia đình của Đỗ Hùng Vương, Dương Thị Tín, Đỗ Hùng Tuấn, Trương Văn Bé, Phạm Văn Hoà, Thiều Ngọc Tính, Võ Văn Năm. Tất cả nhà cửa của họ bị sập hoàn toàn sau đợt lũ quét đến nay vẫn chưa dựng được lại vì chưa có đất. Tám hộ với 37 nhân khẩu không biết sẽ đón Tết ra sao.

Các hộ đều nhận được hàng chục triệu đồng sẻ chia từ nhà nước, các tổ chức từ thiện, đơn vị cá nhân nhưng vẫn không thể cất lại nhà vì chờ mãi không có đất tái định cư. Chín hộ dân còn lại cũng sống trong nỗi lo nhà sập, bởi nhiều nhà đã nứt nẻ và trơ móng. Tất cả cùng trông ngóng được sớm di dời.

Trong số các hộ có nhà sập hoàn toàn, thì chị Dương Thị Tín (47 tuổi) chồng mất, một mình chị nuôi 3 con và người mẹ già là bà Âu Thị Ban (87 tuổi) đã mấy chục năm nay. Gia đình chị Tín thuộc diện chính sách, bà Ban là mẹ liệt sĩ nay đã ốm yếu. Lũ quét cuốn sập nhà hoàn toàn, chị Tín phải bồng bế mẹ già và ba người con xin ở nhà hàng xóm. Cụ Ban vốn già cả ốm yếu nay càng yếu hơn. “Nghe lãnh đạo xã nói sẽ bố trí đất tái định cư nhưng chờ mãi vẫn không thấy”, chị Tín cho biết.

Không tái định cư vì trùng dự án

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết: “Các hộ có nhà sập chắc chắn sẽ không có Tết vì chưa có đất làm lại nhà. Ngay sau khi lũ quét xảy ra, chính quyền xã đã lập hồ sơ thống kê thiệt hại, lập quy hoạch tái định cư.

 Theo UBND xã Bình Hải, ngoài 17 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ quét, toàn xã còn có 25 hộ dân có nhà bị sạt lở từ bão số 9 (2009) và 174 hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở cao cần được di dời.

Tám hộ gia đình có nhà sập hoàn toàn đã được nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng để tái định cư. Các hộ còn lại, xã đã làm thủ tục đề nghị cấp trên hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Có tiền nhưng không có đất tái định cư nên đến nay dân vẫn chưa thể ổn định cuộc sống”.

Cũng theo ông Thiện, UBND xã Bình Hải đã lập quy hoạch cụ thể khu tái định cư, 4 lần gửi trình UBND huyện Bình Sơn, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Lý do đưa ra là việc quy hoạch tái định cư cho dân của xã Bình Hải trùng với các dự án của khu kinh tế Dung Quất và quy hoạch của BQL đô thị Vạn Tường.

Vừa qua, ngày 13-1, UBND xã Bình Hải tiếp tục lập báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với nội dung yêu cầu sớm can thiệp giải quyết để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên đên nay vẫn chưa có ý kiến trả lời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.