Tin mới vụ cưa bom khiến 1 người chết ở Tiền Giang

Chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi) bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi) bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Khi rà được sắt, ông Minh không biết đó là bom nên mang ra cưa để lấy phế liệu thì bất ngờ phát nổ khiến nạn nhân thiệt mạng và một người phụ nữ đứng gần bị thương nặng.

Như tin đã đưa, vụ nổ xảy ra sáng 28/5, tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, khi ông Lê Văn Minh (52 tuổi, thường gọi ông Út) lôi bom trong đống phế liệu ra dùng búa đập mạnh. Quả bom phát nổ làm ông Út gục chết tại chỗ. 

Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi) bị thương nặng, chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Trao đổi với báo chí vào đêm 28/5, bác sĩ Phạm Xuân Hiển - Trưởng tua trực Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị Phú nhập viện vào khoảng 9g30 phút sáng cùng ngày, bị đa chấn thương vùng đầu, mặt và cánh tay bên phải. Vết thương vùng mặt rất phức tạp, vùng cánh tay cũng khá nghiêm trọng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành xử lý các vết thương cho nạn nhân. Hiện chị Phú đã tỉnh hơn, tiếp xúc được với mọi người.

“Bệnh nhân cần được theo dõi nhiều vì các vết thương phức tạp. Rất may mắn là chị Phú vẫn còn giữ được hai mắt”, bác sĩ Hiển nói. Bác sĩ Hiển cũng đánh giá tình trạng di chứng của chị Phú về sau là không thể tránh khỏi. Bệnh viện đang tích cực được theo dõi để tránh mọi biến chứng có thể xảy ra.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Lê Thị Bé Sáu (mẹ chồng chị Phú) chưa hết bàng hoàng kể lại, vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng bà nghe tiếng nổ lớn từ phía nhà con trai cách đó không xa. Bà chạy sang thì thấy con dâu bị thương máu me đầy mặt, nhà bếp bị phá tung còn ông Út - người đàn ông đi rà sắt ở nhờ nhà con trai bà Sáu đang bò dưới đất rồi gục xuống chết.

“Tôi hoảng quá chỉ biết tri hô rồi ôm con dâu mang đi cấp cứu. May mắn hơn là nó mới đưa con cho chồng ẵm để đi nấu cơm. Nếu không, cả hai mẹ con gặp nạn luôn rồi”, bà nói.

Tin mới vụ cưa bom khiến 1 người chết ở Tiền Giang ảnh 1

Bà Lê Thị Bé Sáu (mẹ chồng chị Phú) kể lại sự việc. Ảnh: Quốc Ngọc

Bà Sáu cũng cho biết, ông Út (ngụ ở Bình Dương) mới đến địa bàn này hành nghề rà sắt cùng chồng chị Phú, rồi xin ở nhờ nhà vợ chồng chị.

Sáng ngày 28/5, ông Út mang cục sắt mới rà được ra đục đẽo gì đó.

Theo bà Sáu, ông Út cũng như những người trong nhà đều không biết đó là quả bom, chỉ tưởng là cục sắt phế liệu. Lúc đó chị Phú xuống bếp nấu cơm gần chỗ ông Út đang đục thì quả bom phát nổ.

Được biết, quả bom phát nổ nặng khoảng 11kg, chưa xác định được loại gì. Công an huyện Cái Bè, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG