Tin vắn ngày 9/9

Tin vắn ngày 9/9
TP - Ngày 8/9, khu hàng không dân dụng thuộc Cảng Hàng không Tuy Hòa (Phú Yên) chính thức được đưa vào khai thác. Khu hàng không dân dụng mới gồm các hạng mục: Sân đậu máy bay, nhà ga hành khách, sân đậu ô tô, đường lăn và hệ thống đường giao thông ra vào cảng.

> Tin vắn ngày 8/9
> Tin vắn ngày 7/9

Ngày 8/9, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018. Ông Bế Trường Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban ban Dân tộc, được bầu làm chủ tịch Hội.

Giải vô địch bóng đá Doanh nghiệp trẻ Hà Nội lần III năm 2013 Cup Sunhouse đã khai mạc chiều 8/9. Tham dự giải bóng đá có 16 đội tuyển đến từ các doanh nghiệp trẻ. Giải đấu nhằm khuyến khích thanh niên trong các doanh nghiệp rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng sáng tạo, động viên tinh thần lao động đồng thời là cơ hội gắn kết các doanh nghiệp với nhau.

Ban tổ chức cho biết, đội vô địch sẽ giành giải thưởng 40 triệu đồng.

Ngày 8/9, tại xã Định Thủy (Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Tỉnh Đoàn Bến Tre và Hội Nông dân tỉnh, báo Tuổi Trẻ TPHCM trao học bổng “Tiếp sức nhà nông cho con tới trường” cho 46 em học sinh con nông dân nghèo tại ba huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm. Mỗi suất học bổng tặng học sinh tiểu học 500.000 đồng, THCS 1 triệu đồng, THPT 2 triệu, đại học 3 triệu đồng. Tổng trị giá học bổng là 59 triệu đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt khẩn cấp Hoàng Văn Hoá (SN 1985, trú tại khu Phiêng Quăn, Lộc Bình, Lạng Sơn) cùng tang vật là 6 bánh heroin, giấu trong xe mô tô, biển kiểm soát 26-G1-05403. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Vi Văn Đạo (SN 1993, người địa phương); đây là hai mắt xích quan trọng, trong đường dây buôn bán ma tuý từ Tây Bắc đến Lạng Sơn, vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.