Tôi đi 'mua'… con!

Với các bậc cha mẹ, con cái là niềm hạnh phúc và là tài sản vô giá. Bởi vậy, hiếm muộn luôn là nỗi bất hạnh của không ít cặp vợ chồng. Nỗi khát con khiến nhiều cặp vợ chồng phải chạy chữa khắp nơi, thậm chí phải tìm đến các “lò” đẻ thuê để “mua” con.

Tôi đi 'mua'… con! ảnh 1 Một website quảng cáo: “Dịch vụ cung cấp mầm sống người cho các bệnh viện và các phòng khám chữa trị vô sinh hiếm muộn tại TPHCM và Hà Nội”.

Từ nỗi niềm “cây độc không trái…”!

Dạo quanh khoa hiếm muộn của các bệnh viện phụ sản hàng đầu TPHCM, chẳng mấy khó khăn để bắt gặp các cặp vợ chồng tìm đến đây “tìm” con. Nhiều gương mặt buồn bã, cũng có không ít ánh mắt hy vọng, chờ đợi một phép màu… Có người may mắn, thụ tinh trong ống nghiệm lần đầu là có con ngay. Cũng có nhiều cặp vợ chồng dù tốn công mất của tới năm lần bảy lượt vẫn chẳng đi tới đâu!

Trước cửa phòng khám của Khoa hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương, sau nhiều lần làm quen, chúng tôi được chị Hồng L. (37 tuổi) chia sẻ: “Tôi bị tắc ống dẫn trứng, hơn 10 năm qua, cả dòng họ mòn mỏi chờ mong một đứa cháu. Bố mẹ chồng nản quá nhiều lần nặng lời cho rằng việc không có con là do lỗi của tôi. Bởi “cây độc không trái, gái độc không con”...

Tương tự trường hợp chị L, vợ chồng anh Nguyễn Văn M., quê từ Bạc Liêu cũng lên Sài Gòn để “tìm” con. Dù đã bán tất cả ruộng vườn ở quê lo trang trải chi phí nhưng vẫn chưa thành công. Cứ một đợt thụ tinh trong ống nghiệm có giá từ 40 - 50 triệu đồng, riêng chi phí thuốc để kích thích buồng trứng mất hơn 30 triệu đồng, đó là chưa kể tiền ăn ở, xe cộ, thuốc men trong mấy tháng trời khắc khoải đợi con!

Đến dịch vụ đẻ thuê núp bóng mang thai hộ

Nếu như trước đây, dịch vụ đẻ thuê, đẻ mướn diễn ra lặng lẽ, chỉ có người cho và người nhận biết, thì nay, thị trường đẻ mướn dường như công khai và rầm rộ hơn. Nhiều trường hợp công khai tới mức người đẻ thuê chủ động liên hệ qua điện thoại, nhắn tin mời chào, ngã giá, lập website đăng tin quảng cáo trực tiếp dịch vụ mang thai hộ… nhằm “tấn công” vào những gia đình hiếm muộn.

Chỉ cần vào các website dành cho gia đình như webtretho.com, gõ từ khóa “đẻ mướn”, “đẻ thuê” hay “mang thai hộ”, có cả đội chuyên đẻ thuê sẵn sàng phục vụ khách hàng. Thậm chí, nhiều website như mamsongviet.com còn công khai quảng cáo: “Dịch vụ cung cấp mầm sống cho các bệnh viện và các phòng khám chữa trị vô sinh hiếm muộn tại TPHCM và Hà Nội. Nhận cung cấp người cho tinh trùng, cho trứng, đẻ hộ, cho nhận con nuôi các gia đình vô sinh, hiếm muộn”.

Lần theo tin nhắn được chia sẻ trên webtretho.com có tên thuan22@..., kèm số điện thoại liên hệ 0937814xxx, chúng tôi gọi vào số điện thoại trên thì được một người phụ nữ trần tình: “Mình tên An, quê Cần Thơ, đã có hai con nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình ly thân, một nách nuôi con vất vả nên mình quyết định mang thai hộ, vừa giúp người khác có con vừa kiếm được khoản vốn để làm ăn”. An  còn cam đoan: “Chưa mang thai hộ, sức khỏe tốt”.  Mặc dù khẳng định chưa “đẻ thuê” lần nào, nhưng cô gái này không ngần ngại ra giá 250 triệu đồng nếu sinh con trai và 200 triệu đồng nếu là con gái, đồng thời yêu cầu phải chu cấp dưỡng thai, chi phí nhà trọ trong lúc chờ sinh là 6 triệu đồng mỗi tháng!?

Tìm đến hẻm 1A, Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM - còn được gọi là “hẻm hiếm muộn” bởi địa chỉ này tập trung nhiều phụ nữ từ nhiều tỉnh thành đến thuê trọ, chờ chữa vô sinh vì nằm gần Bệnh viện Từ Dũ. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng môi giới đẻ thuê núp sau cái mác cho thuê phòng trọ để hoạt động.

Trong vai tìm người mang thai hộ, chúng tôi lân la đến một quán phở trong con hẻm, nơi có nhiều phụ nữ tụ tập. Chúng tôi làm quen với họ bằng cách tham gia các câu chuyện họ kể, hỏi thăm về những hoàn cảnh hiếm muộn và không quên cho họ biết bản thân cũng đang kiếm người giúp mang thai hộ. Ngay lập tức, một người phụ nữ trên 50 tuổi, dáng thấp, da ngăm đen, nói nhỏ: “Trước đây có một người chuyên làm môi giới đẻ thuê… nhưng bị công an điều tra và mới bị bắt năm rồi. Giờ chỉ còn một người kinh doanh phòng trọ ở gần đây cung cấp dịch vụ này”.

Người phụ nữ này dẫn tôi đến căn nhà khá cũ, đóng kín cửa, bên ngoài treo bảng “Chữa vô sinh và cho thuê phòng”, cùng với số điện thoại 090xxxx, gặp cô Phương. Tuy nhiên, người phụ nữ này dặn tôi: “Cứ gọi vào số điện thoại này và nói có người quen giới thiệu gặp cô Ngọc chứ tên ngoài bảng hiệu không đúng đâu”!?

Liên hệ bà Phương (Ngọc) theo số điện thoại trên, chúng tôi trình bày bệnh tình và cần giúp đỡ, người phụ nữ với chất giọng Bắc hỏi liên tiếp về lý lịch bản thân, số lần đi khám, kết quả khám chữa bệnh của chúng tôi ra sao…? Bà Phương yêu cầu chúng tôi hẹn gặp trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, đến nơi chỉ cần gọi điện thoại rồi bà Phương sẽ ra đón, muốn gặp lúc nào cũng được.

Qua tìm hiểu, được biết giá “cho mượn bụng” dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu  đồng,  tùy vào thỏa thuận của hai bên. Ngoài ra mỗi tháng người nhờ đẻ phải chu cấp tiền ăn uống, thuốc men, khám thai định kỳ… Vì là một thỏa thuận ngầm, nếu chẳng may, người nhờ mang thai hộ vì lý do nào đó bỏ ngang giữa chừng, hay người đẻ thuê “lật kèo” thì cũng đành chịu.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.