TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây!

Ban ngày, đường Tây Thạnh (quận Tân Bình, TP HCM) vắng hoe nhưng đến chiều tối lại hết sức sầm uất với chợ quần áo được treo trên... cây

Đoạn đường chỉ dài khoảng 2km,nhưng có gần 50 điểm kinh doanh quần áo phục vụ công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình. Đồ đạc buôn bán ở đây đều có giá rất rẻ, chưa đến 100.000 đồng/bộ, cao nhất cũng chỉ trên dưới 150.000 đồng.

Điều đặc biệt là mỗi cây xanh trên lề đường đều được gắn đầy dây thừng để mắc quần áo khi bán hàng, thay vì mắc trên giá đỡ. Những ai đi ngang qua, sẽ ngỡ ngàng trước sức chịu đựng của cây xanh khi ít nhất mỗi cây phải “gánh” hơn 50 bộ quần áo đủ kiểu. Sau khi dọn hàng, những sợi dây được quấn lên, giấu trong các tán lá để tránh phát hiện.

Việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường là vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chưa kể việc treo, mắc quần quần áo trên cây xanh bị xem là hành vi hủy hoại cây xanh. Do đó, mỗi khi lực lượng quản lý đô thị xuất hiện những người bán thường vội vã gom hàng bỏ chạy. Nếu bị bắt lại sẽ chịu xử phạt rất nặng.

Sau đây là những hình ảnh ghi lại khu chợ này:

TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây! ảnh 1
TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây! ảnh 2
TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây! ảnh 3

Ban ngày, chi chít các loại dây thừng được ngụy trang kín trên các thân và tán cây.

TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây! ảnh 4

Chiều và đêm xuống, người bán quần áo lề đường dùng gậy kéo chùm dây trên cây xuống để mắc quần áo

TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây! ảnh 5

Quần áo được treo lên các dây thừng trên cây, thay vì dùng các giá đỡ

TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây! ảnh 6
TPHCM: Choáng với chợ quần áo... trên cây! ảnh 7

Đêm xuống, đường Tây Thạnh dày đặt các điểm quần áo trên lề đường. Người bán tràn xuống lòng đường mời gọi. Đồ đạc thì treo thẳng lên các cây xanh

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG