TPHCM : Tai nghe, mắt thấy ở sòng bài

TPHCM : Tai nghe, mắt thấy ở sòng bài
TP - Bên trên mỗi khu máy đều có một bảng điện tử nhiều màu sắc với các con số nhảy múa liên tục. Nhìn lên tấm bảng điện tử khu máy poker, thấy nhiều con số báo khách thua từ vài nghìn đến vài chục nghìn đô la.

>> Vụ tập kích 5 casino: CA TPHCM có biết?
>> Những 'tay biện' và thế giới kim tiền

Giữa tháng 4/2007, trước thời gian Ban chuyên án 407B của Bộ Công an phá án, tập kích 5 Club trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) ở TPHCM, Vũng Tàu,  phóng viên Tiền phong nhận được lời của một VIP tên V. thực hiện chuyến thăm “không chính thức”  khu “Chats slot-Gaming Center” đặt ở CLB du khách quốc tế (International tourist Club)ở KS 5 sao New World (76 Lê Lai, quận 1, TPHCM).

Không khí bên trong Chats Club hoàn toàn khác với nhịp sống ồn ã trên hai con đường Phạm Hồng Thái và Lê Lai bao bọc quanh khu khách sạn này. Những cô gái phục vụ với nụ cười tươi tắn trên môi, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như khiêu vũ cùng điệu nhạc du dương và ánh đàn vàng hắt từ trên cao xuống V. nói: “Mấy em ấy không phải gái bar đâu, họ là dân có trình độ hẳn hoi và chuyên nghiệp đấy. Vì nơi này chỉ dành cho VIP nên cách phục vụ của các cô cũng đạt chuẩn 5 sao trở lên!”.

Tôi được V. mời ngồi trên chiếc ghế xoay cao nơi có quầy bar dài với đầy rượu, ly và cả vài bartender (nhân viên pha chế) đang thoăn thoát đôi bàn tay rót rượu vào ly cho khách. V. thoắt biến vào bên trong nơi có cánh cửa với 2 lớp kiếng dày cộm! Hoá ra, vị trí tôi ngồi chưa phải là trung tâm của Chats Club mà chỉ là nơi chờ những người được “phép vào trong” (có hộ chiếu quốc tịch nước ngoài) chơi.

Khi uống cạn hết ly cocktail cũng là lúc V. trở ra cùng với người quản lý Club này. V. nói: “Tôi đã nói với anh này là cho anh vào tham quan nhưng chỉ nhìn thôi nhé, không được làm gì đâu đấy!”. Nói xong, V. chỉ ngay cái bảng trước cửa khu Chats: “Cấm quay phim chụp hình dưới mọi hình thức!”.

Khi tiến thẳng vào bên trong Chats, các máy đánh bạc hiện ra trước mắt nào là xì phé (poker), baccarat (bài cào), Black jack (xì dách), Roulette (36 số + 0) cao chừng 2,5m với nhiều màu sắc và màn hình lớn được sắp xếp dọc vách tường của Club. Giữa trung tâm có hai hàng máy nữa được xếp uốn lượn. Cuối phòng là hai máy đánh bài rulet (roulette) và một máy đổ xí ngầu.

Phần lớn khách ở Chats là người châu Á, thỉnh thoảng có vài vị khách Tây. Họ chơi bạc với mục đích giải trí nên trông phong cách chơi của họ, người thì gác chân lên trên, miệng thì phì phà điếu thuốc; người thì ngồi chểnh khỏi ghế để đầu lọt thỏm vào khung ghế dựa, mắt cứ nhìn theo con xúc xắc đang quay...

Có một không khí hoàn toàn khác ở De Palace Club, thuộc Trung tâm ăn uống Sài Gòn (Saigon Food Center, số 393B Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1). Khi bất cứ ai là người trong nước được các tay dẫn mối đến nơi này khi bước vào cánh cửa chưa kịp đến quầy đổi phỉnh đều được các tay bảo vệ tươi cười với câu “làm quà”: Anh Hai yên tâm ở đây chơi thoải mái.

TPHCM : Tai nghe, mắt thấy ở sòng bài ảnh 1

De Palace Club luôn đông khách trong nước.   Ảnh T.L

“Thả con tép bắt con tôm!” 

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, chủ tịch Club doanh nghiệp Việt kiều (OV), cũng là Tổng Giám đốc Cty TNHH dịch vụ tư vấn và quản lý Việt Hải Đăng, đơn vị quản lý điều hành OV Club (có mặt từ năm 2001), nơi vừa bị Bộ Công an phát hiện quả tang người trong nước vào đánh bạc - đã từng tiết lộ với báo chí: Để đặt 60 máy slot machine tại KS Equatorial, ông Mỹ đã đầu tư 25 tỷ đồng.

Ông Mỹ còn xác nhận, những năm đầu khách đến chơi đông, đôi khi có cả những xe khách lớn chở từng đoàn đến chơi. Trung bình có ít nhất 30 máy trong tổng số 60 máy tại đây có khách chơi. 

Ở mỗi khu đặt máy game, có đến 3 - 4 nhân viên phục vụ đứng sẵn dù có hay không có khách. Những người này sẽ đi lấy nước, thức ăn (được phục vụ miễn phí cho người chơi), đổi tiền..., nói chung là phục vụ mọi yêu cầu trong quá trình chơi của khách.

Hàng ngày những Clup TCĐTCT có không dưới 80 lượt khách đến chơi, trong đó nhiều Club xé rào cho khách trong nước vào chơi  và số lượng càng đông vào những ngày cuối tuần. Thường những Club này mở cửa đón khách từ 11 giờ trưa đến khoảng 2-3 giờ sáng hôm sau.

Ông Mỹ thuê hẳn một Cty quản lý chuyên nghiệp của Malaysia (Dato Yap) điều hành toàn bộ các hoạt động của Club. Sau này các khách sạn khác cũng dần dần được các nhà đầu tư thuê diện tích để lắp đặt các slot machine cạnh tranh, thu hút du khách, khiến OV Club  dần dần vắng khách. 

Có lẽ vì phải gánh thêm hai loại thuế thu nhập đặc biệt (25%) và thuế thu nhập doanh nghiệp (28%) cùng với chi phí quản lý cao về tiền thuê mặt bằng (khoảng 30.000 – 50.000 USD/tháng, lương  nhân viên 200 – 500 USD/tháng) nên không còn cách nào khác là OV Club đã chọn giải phép “xé rào”? 

Đó là việc phải nhờ đến con bạc “bại trận” là Timmy Quang Hoa (Việt kiều Mỹ). Chính từ Timmy, nhóm đàn em Năm Cam là Huy râu, Cường nghiện và Lâm mới rời casino Macau phía biên giới Camphuchia về làm “biện” cho Club này.

Và từ đây, OV Club mới tấp nập khách trở lại và trong đó hầu hết là các con bạc người trong nước rời biên giới Camphuchia và quay về nơi này đánh bạc. Và hàng triệu đô la lại được chảy vào túi giới chủ đầu tư và xem như nguồn vốn đầu tư ban đầu chỉ là “thả con tép bắt con tôm” mà thôi.  

MỚI - NÓNG