Ăn theo

Ăn theo
TP - Này, đương chân lấm tay bùn, hết đìa tôm rồi lại ao cá, bỗng dưng hôm nay lại sơ mi trắng, quần là thẳng nếp thế kia?

> Tiêu cực thi tốt nghiệp: 'Chủ yếu xử lý người lớn'

- Đổi nghề rồi ông ạ. Ngẫm cứ bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì chả bao giờ ngước mặt lên được.

- Nhìn bộ dạng bao bì của ông thế kia tôi đoán chắc ông sang làm nghề văn phòng hay môi giới chứng khoán?

- Nghề văn phòng đang siết đầu tư công thì có hoa hồng đâu mà gặm. Chứng khoán thì lặng như tờ lấy đâu ra sóng mà lướt…

- Hay ông làm nghề luật sư, chuẩn bị bào chữa cho các quan tham vừa bị lộ?

- Lộ nhưng họ đã cao chạy xa bay, biết đến tết Tây nào mới bắt được để xử?

- Mệt quá! Thế thì nói lẹ đi, ông chuyển sang nghề gì?

- Viết sách!

- Trời đất! Ông có nói lộn không đó? Ngữ ông thì viết sách cho ai đọc?

- Bình tĩnh! Viết sách giáo khoa thì tôi chả dám, nhưng viết sách đọc kèm với sách giáo khoa thì dễ ợt hà, lại kiếm bộn tiền. Viết kiểu: Em có mười ngón tay, do nghịch bị đứt hai ngón hỏi còn lại mấy ngón? Vừa rất toán học, vừa pha chút rùng rợn bạo lực thì bán đắt hơn tôm tươi…

- Lạc hậu rồi ông ơi, ý tưởng của ông người ta đã hiện thực nó thành sách bán cho học trò mấy năm nay rồi. Coi chừng ăn cắp bản quyền…

- Yên tâm đi, còn bao đề tài đang nóng để câu học trò. Ví như, lớp em có 8 bạn đi thi tốt nghiệp, hai bạn lỡ quay clip tiêu cực trong phòng thi và bị đuổi, hỏi còn mấy bạn ngồi thi? Hay, có 7 cô người mẫu sắp ra trình diễn, nhưng 3 cô bất ngờ bị bắt vì nghi bán dâm, hỏi trên sân khấu còn lại mấy cô…

- Ơ, được đấy! Lúc nào ra sách tớ mua hỗ trợ một cuốn cho

cậu nhóc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.