Vì sao Tấm khóc?

Vì sao Tấm khóc?
TP - Sáng ấy giao mùa, trời âm u lắm. Tấm ngồi khóc nức nở, khóc hoài, khóc mãi. Bụt chừng sốt ruột hiện lên hỏi: Mẹ con Cám lại hành con chuyện gì nữa đây, bình tĩnh nói ta nghe.

> Quá tải và phiền nhiễu

Tấm nói trong nước mắt: Mẹ con Cám đang xuất ngoại nên không hành con, chỉ tại con vừa lén đọc tin trên mạng thấy quá nhiều em nhỏ bị bệnh cơ cực quá!

Bụt hỏi: Cụ thể thế nào, ta có thể giúp được gì?

Tấm nghẹn ngào: Các em bị bệnh xếp 4-5 em nằm chung một giường, có em gần năm nay rồi chủ yếu nằm ngoài hành lang…

Bụt bảo: Chuyện này kéo dài mấy năm nay rồi đâu có gì là mới mà khiến con xúc động đến vậy?

Tấm ấm ức: Sao người ta cứ để mãi như vậy hở Bụt? Bụt có cách nào giúp các em nhỏ ấy đỡ khổ hơn được không?

Bụt vung phất trần hóa phép. Hàng ngàn bệnh viện mọc lên san sát. Giường bệnh thiết bị hiện đại tinh tươm. Bệnh nhân mỗi người một giường được đội ngũ y bác sĩ với chuyên môn cao, y đức tốt chăm sóc như khách trọng. Tấm reo vui trong nước mắt: Niềm ao ước bấy lâu đã thành hiện thực rồi, con cám ơn Bụt nhiều, nhiều lắm!

Bụt xoa đầu Tấm thương cảm: Xin lỗi con, hình ảnh con vừa xem chỉ là phim 3D ta dựng cho hiện thực 30 năm nữa. Dù sao, cho con được một chút vui nho nhỏ cũng là điều ta nên làm.

Nghe xong, Tấm òa khóc thảm thiết.

Kẹo Cu Đơ
Theo Tấm Cám dị bản

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG