Lợi bất cập hại

Lợi bất cập hại
TP - Này! Cậu nảy nòi máu nghệ sĩ nhiếp ảnh từ bao giờ thế?

> Tôi không phát động “Nói không với phong bì”
> Bộ trưởng Y tế nêu lý do bác sỹ nhận phong bì
> Tắt tiếng

-Nghệ với chả sỹ, đang rối hết cả ruột gan lên đây!

-Có chuyện gì thì chia sẻ để bằng hữu san bớt, chứ thấy cậu máy lớn, máy bé, ống lồi, ống lõm thế kia thì không đi sáng tác thì là gì?

-Thì đi nuôi người ốm ở bệnh viện…

-Sao, người thân đang ở giai đoạn cuối, cần ảnh thờ ư?

-Phỉ phui cái mồm cậu đi! Mang máy ảnh để chụp chân dung bác sĩ…

-Sao, họ có đợt làm thẻ hành nghề mới cho xứng với y đức, y thuật ư?

-Cậu toàn hỏi xóc thôi! Chụp ảnh bác sĩ nhận phong bì…

-Thì sao, ngày nào họ chả nhận…

-Vì ngày nào họ cũng nhận nên chụp để gửi cho bộ trưởng y tế, nghe đâu gửi ảnh các bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân thì họ sẽ bị đuổi khỏi ngành…

-Rất hay! Quyết liệt lắm! Nhưng tớ thấy lo cho cậu quá…

-Lo bò trắng răng ấy! Bớt những bác sĩ y đức kém thì tốt cho người bệnh chứ sao?

-Biết! Biết! Tớ lo là lo mấy máy ảnh của cậu làm việc hết công suất sẽ hỏng và lúc đó, không còn bác sĩ để chăm cho người nhà của cậu…

-À, ừ…Lợi bất cập hại nhỉ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG