Áp dụng ngay

Áp dụng ngay
TP - Rét quá! Rét ù cả tai!

> Có muộn quá không?
> Lo xa

-Chưa hết đâu còn đang rét tăng cường.

-Kinh tế khó khăn, ăn uống tinh giảm, ông trời chơi khó kiểu này thì quả là vừa cơ vừa hàn…

-Cơ hàn là sao?

-Nghĩa là đói, thêm rét chứ sao?

-Cậu nói có lí! Thiếu thốn, ăn không đủ dưỡng chất, non lượng ca lo thì rét càng thêm lạnh.

-Cậu bao giờ cũng nói như tiên đề, thôi khỏi chứng minh. Và thực tế người và trâu bò vùng biên ải đua nhau ngã bệnh.

-Chết! Ai lại thế! Con trâu là đầu cơ nghiệp, người ngả bệnh còn có bảo hiểm y tế, trâu ngả bệnh chết toi thì có mà treo niêu à?

-Yên tâm đi! Dân mình trong khó khăn là thông minh lắm ấy. Thấy trâu bò rét run cho ngay mỗi con một xị rượu, khí thế liền…

-Có chuyện đó à! Rất sáng tạo! Nếu lỡ trong giờ làm việc mình rét quá, chống lạnh bằng xị rượu có được không nhẩy?

-Này, cậu thích giống trâu bò à? Công chức, viên chức thời nay cấm ngay chuyện uống rượu trong giờ làm việc nhá!

-Thế lương thưởng không có, giá cả trên trời, rét đậm tăng cường, làm sao qua mùa lạnh?

-Ngốc ơi là ngốc! Người hơn súc vật là biết tự kỉ ám thị, mặc dù ngành điện lãi khủng nhưng nghĩ đến chuyến tới đây è lưng trả tiền điện tăng thêm là cậu toát mồ hôi ngay thôi mà!

- Khà khà! Hay! Áp dụng ngay!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG