Bó tay

Bó tay
TP - Nhận lệnh bài vua ban, quan Ngự y tuân chỉ kinh lí vùng miền tắp lự.

> Năm 2015, mỗi bệnh nhân một giường
> Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình đề án giảm tải bệnh viện

Trên đường về Nam đập vào mắt quan cơ man nào là quán hàng ăn vỉa hè san sát. Hỏi quan tuần phủ địa hạt rằng có ai quản chất lượng thực phẩm không, thì được thưa, khi nào có dịch hay ngộ độc thức ăn hàng loạt mới ra quân một thể, chứ sức đâu, người đâu, kinh phí đâu mà quản với lí.

Quan Ngự y thở dài đánh thượt rồi bảo thư lại ghi chép tỉ mỉ.

Đến sở quán nọ nghỉ trưa, chao ôi tiếp thị đâu ra mà nhiều đến thế! Người ta dúi vào tay ngài thuốc tây, thuốc ta, thực phẩm chức năng, bổ âm bổ dương, tăng cường sinh lực hoa cả mắt.

Quan Ngự y tự nhủ, thuốc và thực phẩm chức năng đa dạng, phong phú thế này thì dân tình ở đây bệnh tật sao được.

Đoạn sai thư lại ghi chép cẩn thận và không quên mua vài viên tăng lực ngậm để đủ sức xuôi đường thiên lí. Viên thuốc vừa tan, kì lạ chưa, Ngự y thấy mắt hoa, tai ù, chân oặt, miệng nôn, trôn tháo. Nguy cấp! Nguy cấp!

Đoàn thị vệ thúc ngựa chạy mau vào trung tâm phố thị sầm uất, tìm ngay trung tâm khám chữa bệnh hiện đại nhất, hi vọng có lương y tài ba bắt mạch kê đơn cứu nguy cho mệnh quan triều đình.

Được dìu từ kiệu xuống, thấy quan lớn, bệnh nhân đồng loạt vái chào. Quan Ngự y cố hỏi: Giường thì ít sao lít nhít bệnh nhân thế này? Người quản lí thưa: Dạ bẩm, năm ngoái 3 bệnh nhân 1 giường, năm nay kinh tế khó khăn nên hạ thần tiết kiệm chi phí chỉ tăng thêm một bệnh nhân nữa là 4 thôi ạ.

Quan Ngư y gật đầu: Được! Cố gắng cầm cự thế là tốt rồi! Vừa khen dứt lời, Ngự y nghe lao xao tiếng bàn luận. Hỏi: Ai có ý kiến. Bỗng từ gầm giường bò ra thêm vài ba bệnh nhân nữa. Ngự y quỵ hẳn!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG