Cố lên

Cố lên
TP - Tía ơi, sao con thấy trong lòng chộn rộn dữ lắm…

> Giẫm đạp, buôn bán ấn giữa đền Trần
> Sụp đổ biểu tượng

- Thì là mùa nơi nơi mở hội, không chộn rộn mới lạ. Nhưng con chộn rộn theo kiểu chi nói thử tía nghe coi?

- Con thấy kiểu như cơ may thiên hạ đang cầu được ước thấy hết, hổng đến lượt con…

- Hà hà! Nghĩa là con gợi ý tía mở hầu bao cho con cùng nhập vào dòng người đi lễ hội chớ gì. Rồi! Mai tía cho con đi! Tía hỏi nè, con đi hội, con vào lễ con sẽ cầu xin điều chi?

- Thằng lớp trưởng lớp con nó oách lắm tía à! Ngồi nói chuyện riêng chút xíu nó phạt, đi học muộn chút xíu nó trừ điểm…Nên tụi con bớt tiền ăn sáng chung chi lâu lâu mời nó ly chè…

- Lãng xẹc à! Tía hỏi con cầu điều chi, không không con đưa chuyện lớp trưởng lớp con ra kể?

- Đó, đó! Gốc gác là ở chỗ đó! Làm sếp nó sướng, nó đã dzậy, nên con cầu được làm lớp trưởng…

- Tưởng chuyện chi! Được, tía sẽ đầu tư cho con ra ngoải một chuyến xin ấn làm quan...

- Muộn rồi tía à! Mấy năm trước chỉ Nam Định phát ấn khai ấn không nói làm chi, năm nay cả Thái Bình và Thanh Hóa cũng ban ấn Thánh Trần nhưng người ta chen lấn, xô đạp nhau mà vẫn ra về tay không. Mình từ xa ra đó đâu còn sức mà giành giựt…

- Mình còn trẻ phải bền gan chờ đợi nghe con! Một thời đại Đông A lẫy lừng ở đâu mà Đức Thành Trần không đến. Biết đâu, năm tới quê mình cũng xây đền phát ấn. Lúc đó lo gì cơ hội không đến. Lớp trưởng tương lai của tía ơi, cố lên!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG