Con sợ…

Con sợ…
TP - Tía à! Con vẫn muốn…

> Tăng nguồn thu
> Cẩu đầu trảm
> Nằm thẳng cẳng

-Biết rồi, biết rồi! Nói hoài à?

-Tía biết chi hở tía?

-Biết muốn có cái ai-pát để chát chít, gêm, meo chứ gì?

-Tía đúng là nhớ dai! Thế tía tính sao?

-Tính chi mà tính! Tía đã biểu gắng phấn đấu làm ông bà hội đồng đi thì họ sẽ trang bị cho. Con không thấy nhiều hội đồng nhân dân đã trang bị ai-pát cho đại biểu rồi à. Lúc ấy thoải mái, muốn chát, muốn meo chi cũng được…

-Nhưng, muốn trở thành ông bà hội đồng khó lắm tía ơi. Chuyện dân bầu đâu có giỡn?

-Hổng lẽ con bắt tía vét sạch ao đìa mua ai-pát cho con hử? Mỗi cái máy bé tí kia con biết nhiêu hông? Cả tấn cá đó Hai? Con mua được thì con Ba, thằng Tư, thằng Năm…tính sao? Hay tía tính dzầy…

-Tính sao thì tính lẹ đi tía? Dền dứ hoài à!

-Tía tính, tía sẽ lo cho con dzô làm cảnh sát giao thông…

-Nhưng con bụng bự sợ họ hổng tuyển!

-Thì tập luyện đi cho thon gọn. Khi thon gọn thì con có cơ hội ra đường điều khiển giao thông. Tía nghe, cảnh sát giao thông ngoài các công cụ hỗ trợ còn có thêm tiêu chuẩn ai-pát nữa đó.

-Để làm chi dzậy tía?

-Để thay đổi hình ảnh của cảnh sát giao thông. Ngoài nhiệm duy trì trật tự đi lại còn biết chát chít, gêm meo nữa mới thời thượng chứ?

-Con lo, con sẽ bị đuổi ra khỏi ngành ngay ngày đầu…

-Sao dzậy?

-Vì con mải chơi gêm và chém gió trên phết-búc nên không ai điều khiển giao thông tía à!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG