Lại muốn khóc

Lại muốn khóc
TP - Mấy hôm nay mình thấy cứ bần thần rưng rưng thật lạ…

> Bắt đền ý tưởng
> Phỏng vấn cụ rùa

-Cậu không định nói là bị say nắng ngoài luồng đấy chứ?

-Tuổi này rồi, đủ nếp đủ tẻ đâu còn nông nổi nữa hả cậu? Mình rưng rưng ấy là khi đọc bài viết: Cha ngủ ống cống, mẹ nhổ lông vịt thuê nuôi con thủ khoa đại học. Đọc xong bỗng dưng muốn khóc…

-Mình cũng muốn khóc khi đọc bài Thanh niên mù đập đá nuôi mẹ bệnh…

-Mấy hôm rồi cư dân mạng xôn xao chuyện cô bé nhà nghèo thi đỗ đại học nhưng không nỡ nhập trường vì bố kéo gạch thuê, mẹ bán thân bất toại. Cô bé hiếu thảo ấy đành phải chọn cách nói dối là trượt đại học để bố yên tâm và xin đi bán hàng thuê đỡ đần gia đình. Đọc xong nghẹn đắng…

-Bao thân phận dưới đáy họ đang tự vươn lên thật đáng khâm phục và xúc động cậu nhỉ? Giá như…

- Cậu định nói giá như mỗi người trong chúng ta san sẻ, sớt chia với tất cả sự đùm bọc yêu thương chắc nỗi bất hạnh của họ sẽ vơi bớt phần nào. Đúng không?

-Chính xác!

-Nhưng mới đây mình lại thấy trên mạng kêu gọi ầm ào sự san sẻ sớt chia hình như đang cổ súy cho điều trái với lẽ thường ấy…

-Có chuyện đó ư?

-Một ca sĩ tiêu hoang, vung tay quá trán, thường xuyên ở quán ba xài rượu mạnh, đánh bạc và vỡ nợ. Thế là hết diễn đàn này, tâm điểm khác í ới gọi nhau chung tay cứu giúp…

-Thôi, chuyện đó mình có nghe qua! Cậu đừng nói nữa! Bỗng dưng mình lại muốn khóc…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.