Hiểu rồi

Hiểu rồi
TP - Ha ha ha! Cả nhà cậu dạo này bị làm sao vậy? Thời buổi thóc cao gạo kém bỗng dưng đồng loạt nhảy đú rủ nhau tập Gym?

> Ta hại các ngươi rồi!
> Lo xa

-Sung sướng cái nỗi gì đâu! Dẫu ăn đang đói nhưng đành phải lo xa vậy kẻo tới đây trở tay không kịp...

-Thế có chuyện gì à sao định đánh quả lẻ không rủ nhà mình lo xa cùng?

-Có quả lẻ gì đâu, chỉ là thấy thiên hạ lo cái khoản thể hình nên mình cũng đành lo theo...

- Thôi! Thôi! Cho mình xin! Lại bắt chước hót gơn rồi lại hót boi xứ Kim chi chứ gì? Không khéo nay mai cả nhà nhuộm tóc mỗi người một màu nữa là kinh lắm!

-Cũng chưa biết chừng! Riêng vụ tập thể hình này là bởi dự thảo quy định tiêu chuẩn sức khỏe lấy giấy phép lái xe mới ai ngực lép thì lo, ngực to thì mừng...

-Nghĩa là ngực càng to sẽ được lái xe càng khủng?

-Chính xác!

-Thú vị nhỉ? Thế là cứ thấy ngực bự không do dự cấp bằng nhỉ? Hỏi nhỏ cậu nhé, những người dự thảo quy định ấy có nói các trường hợp teo hay lép não không? Theo mình thì những đối tượng ấy dễ có hành vi bất thường gây tai nạn...

- Cậu hỏi lạ quá! Lợi ích nhóm cậu ơi! Nếu quy định thế thì họ làm sao được cấp giấy phép lái xe?...

-Hì hì! Hiểu rồi! Hiểu rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG