Trao giấy khen thanh niên cứu 2 người giữa dòng nước xiết

Chị Nguyễn Huỳnh Thu (bên phải) tặng giấy khen cho anh duy
Chị Nguyễn Huỳnh Thu (bên phải) tặng giấy khen cho anh duy
TPO - Chiều 24/12, Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí Thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long đến tận nhà tặng giấy khen về hành động dũng cảm cứu người cho anh Trần Đình Duy, 21 tuổi ở xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long).

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Thu cho biết, trước mắt Tỉnh Đoàn tặng giấy khen để cổ vũ tinh thần cho anh Duy. Sau đó, sẽ đề nghị Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và UBND tỉnh tặng bằng khen về hành động dũng cảm cho anh Duy trong thời gian sắp tới.

“Việc cứu người của anh Duy đã thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hành động này là tấm gương giúp cho ĐVTN tỉnh nhà học tập. Đồng thời hy vọng sẽ có thêm nhiều hành động đẹp nữa để giúp đỡ người dân khi gặp nạn” chị Thu nói.

Trước đó, trưa 23/12, ông Nguyễn Thành Khoa và ông Bùi Thanh Hiền, cùng quê Vĩnh Long lái tàu chở 19 tấn mùn cưa từ Đồng Tháp về Vĩnh Long. Khi đến phía hạ lưu sông Tiền, đoạn khu vực cầu Mỹ Thuận thuộc xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) thì bị sóng đánh chìm. Hai ông kịp bám vào chiếc thùng và kêu cứu giữa dòng nước chảy xiết.

Lúc đó, anh Duy nghe kêu cứu vội lấy chiếc áo phao trên bờ rồi bơi ra sông khoảng 200m để cứu sống 2 người, bất chấp nguy hiểm.

* Ngày 24/12, UBND xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết, vừa tặng giấy khen và quà cho các cá nhân thuộc hai xã Đăk Pét và Đăk Nhoong vì đã kịp thời cứu 5 người bị tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 22/12/2015, tại đường liên xã Đăk Pét - Đăk Nhoong, ô tô 7 chỗ biển số 82A-02455 do Trần Anh Tuấn (SN  1964, trú 171 Trần Khánh Dư, TP.Kon Tum) điều khiển, sau khi tránh xe mô tô đi ngược chiều do không làm chủ được tay lái, đã khiến xe "bay” xuống dòng suối bên đường rồi lật ngửa. Ngay sau vụ việc xảy ra, dân chúng đã kịp thời lao xuống suối giải thoát 5 người bị mắc kẹt trong xe.

MỚI - NÓNG