Chương trình tặng quà Tết cho người nghèo của Vingroup và Báo Tiền Phong:

Trao những yêu thương

Ngôi nhà của gia đình ông Chăm, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành. Ảnh: Hoàng Lam
Ngôi nhà của gia đình ông Chăm, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành. Ảnh: Hoàng Lam
TP - Khi đường làng, ngõ phố nhộn nhịp người mua sắm cho Tết Nguyên đán thì hàng nghìn, hàng vạn người nghèo vẫn đang cần mẫn trên những mảnh đồi, thửa ruộng để lo bữa ăn hằng ngày.

Trong ngôi nhà của chị Lương Thị Thương (SN 1978, thôn Ba Ngọc, xã Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa) không có tài sản gì ngoài 2 chiếc giường cũ. Năm 2012, chồng thị Thương qua đời vì căn bệnh ung thư. Chị Thương tất tả ngược xuôi sớm hôm để nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học (lớp 8, lớp 9), trong khi sức khỏe của chị Thương ngày một yếu đi vì căn bệnh u xơ tử cung, mổ ruột thừa… Hàng tháng, chị phải đi bệnh viện thường xuyên để điều trị bệnh tật của mình. Một trong hai con của chị Thương là cháu Hà Văn Sa (học lớp 8) lại bị bệnh run chân tay, điều trị khắp nơi mà vẫn chưa khỏi.

Nhà có 3 sào đất đồi để trồng luồng, sắn, hằng năm bán không đủ tiền mua gạo, chi phí sinh hoạt, chữa bệnh cho 3 mẹ con. Dù sức khỏe yếu, chị Thương vẫn phải đi làm thuê (một tuần 2 ngày) để kiếm tiền đong gạo. Bên căn bếp phên tre, đất, mái cỏ tranh, ngồi nấu cơm cho các con, chị Thương ước nguyện sức khỏe gia đình thật tốt để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. “Tôi chỉ mong Tết này lo được mâm cơm thắp hương cho tổ tiên, chồng…; bọn trẻ thì có quần áo mới”- chị Thương bùi ngùi.

Tất tả trong những ngày mưa giá rét bên ruộng mía, chị Lê Thị Đàn (SN 1972, cũng ở xã Xuân Phú) kể: Chị không có con, sống đơn thân nhiều năm. Hiện chị đang ở cùng, chăm sóc hai cháu ruột bị mồ côi và bố, mẹ đẻ đã già. Hai cháu nhỏ là Lê Văn Dần (SN 2004, học lớp 4), Lê Văn Thiện (SN 2006, học lớp 4), bố của các cháu mất vì căn bệnh ung thư từ năm 2009, mẹ thì bỏ đi.

Bố, mẹ chị Đàn đều hơn 80 tuổi, trong đó mẹ chị là bà Lê Thị Niên (81 tuổi) bị liệt nằm một chỗ. Bà Niên sinh được 5 người con, nhưng bốn người đều mất do bệnh tật, tai nạn lao động, còn mỗi mình chị Đàn. Trong ngôi nhà lợp mái cỏ tranh của gia đình chị Đàn, duy nhất vật dụng có giá trị là cái ti vi và con bò.  “Chiếc ti vi có được là phần thưởng của nhà trường, chính quyền địa phương tặng cho cháu Dần do kết quả học tập tốt của cháu. Còn con bò mua được do nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội…”- chị Đàn cho biết.

Bản thân chị Đàn lưng thì còng, sức khỏe không tốt, lại là lao động duy nhất của  gia đình. Cả 5 khẩu của gia đình chị Đàn phụ thuộc vào 3 sào ruộng lúa, 6 sào đồi mía nhưng cũng không đủ ăn. Dù khó khăn, nhưng chị Đàn vẫn cần mẫn lao động, mang hy vọng về một tương lai đủ đầy hơn.

Cần lắm những tấm lòng

Huyện Thạch Thành là một trong 11 huyện miền núi của Thanh Hóa, đời sống của đồng bào dân tộc nhiều nơi còn khó khăn. Hàng nghìn hộ gia đình còn sống trong cảnh thiếu thốn.

Ông Bùi Văn Chăm (SN 1957, thôn Tượng Liên 3, xã Thạch Tượng, Thạch Thành) có 3 con. Hiện chỉ có 2 cháu theo học tại trường, còn 1 cháu thì bị thiểu năng, không thể theo học. Gia đình ông chỉ có hơn 1 sào đất cấy, 2 sào đất vườn để canh tác. Thu nhập hàng năm của gia đình ông chủ yếu dựa vào việc đi rừng bắt ốc đá và lấy củi để bán. Ngày ngày miệt mài kiếm sống trong rừng cũng không đủ để gia đình ông Chăm chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Hiện nay, sức khỏe của vợ chồng ông đã giảm sút, không còn đủ để lao động công việc nặng nhọc.

Theo ngành chức năng Thanh Hóa cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến cho việc thoát nghèo của người dân ở vùng miền núi gặp nhiều khó khăn như: Trình độ dân trí thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, tập quán vùng miền… Nhiều chính sách của Nhà nước góp phần quan trọng để người nghèo nỗ lực thoát nghèo, nhưng hàng vạn người nghèo xứ Thanh vẫn cần lắm những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, cảm thông với những khó khăn như là động lực, niềm tin để giúp họ vươn lên, thoát nghèo. 

Tiếp tục hành trình trao quà Tết cho người nghèo tại Thanh Hóa, năm nay, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp với báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao 500 suất quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Thọ Xuân và Thạch Thành. Đây là năm thứ 4 liên tiếp các đơn vị thực hiện chương trình này.

MỚI - NÓNG