Trưởng BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh nói về xe dùng biển xanh giả

Chiếc xe sang gần 4 tỷ đồng đeo biển công vụ giả được Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sử dụng trong một thời gian dài nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý
Chiếc xe sang gần 4 tỷ đồng đeo biển công vụ giả được Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sử dụng trong một thời gian dài nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý
TP - Trả lời PV Tiền Phong, Trưởng Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, ông Hồ Anh Tuấn, cho biết, vì lái xe muốn thuận lợi nên dùng biển giả. Nguồn gốc của chiếc xe được đưa từ Lào về dưới hình thức cho tặng. 

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiếc xe Land Cruiser GX.R V8 được nước Lào tặng cho một đơn vị. Khoảng tháng 5/2014, đơn vị này tặng lại cho tỉnh Hà Tĩnh. 

Sau đó tỉnh cho BQL Khu kinh tế mượn để đi trước. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, sau khi chiếc xe được nước Lào tặng, đơn vị được tặng lại chiếc xe trên cho một lãnh đạo tỉnh nhưng không hiểu vì lý do gì, vị này không nhận mà chuyển chiếc xe cho BQL Khu kinh tế tỉnh sử dụng. 


Về việc chiếc xe mang biển công vụ giả BKS 38A-000.23, vị Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, đã 3 tháng làm thủ tục từ lúc chuyển từ biên phòng qua cho tỉnh nên ông tưởng làm xong và lấy biển rồi nên cũng sơ suất không kiểm tra.

“Có lẽ, lái xe vì muốn đi lại cho thuận lợi nên đã đeo biển giả”, ông Hồ Anh Tuấn nói. 

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận tại Hà Tĩnh đang đặt ra nhiều nghi vấn, phải chăng các cơ quan chức năng như CSGT, Đăng kiểm Hà Tĩnh… “làm ngơ” cho chiếc xe sang này hoạt động trong một thời gian dài. 

Chiều qua (23/9), một lãnh đạo Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết, sẽ đề nghị BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tháo biển số giả và đề nghị hình thức phạt nguội việc chiếc xe Land Cruiser GX.R V8 sử dụng biển công vụ giả trong thời gian vừa qua.

MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.